Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Nam sinh nhập viện do rách tầng sinh môn vì trò đùa chọc bút bi dưới ghế

Khi đang phát biểu trên lớp, nam sinh bị bạn bên cạnh trêu đùa bằng cách đặt bút bi xuống ghế. Hậu quả khi em ngồi xuống đã bị bút chọc thẳng vào mông, gây đau đớn và chảy máu.

Từ trước đến nay, trò đùa đặt bút, thước kẻ cũng như các đồ dùng học tập khác dưới ghế để bạn ngồi lên khi đứng dậy phát biểu đã không còn là trò đùa xa lạ của nhiều học sinh. Tuy nhiên, trò đùa tưởng như vô hại này lại gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm.

Tờ Tổ quốc dẫn lại thông tin từ Các bác sĩ khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện mới vừa tiếp nhận và điều trị cho nam sinh T. (Đông Triều, Quảng Ninh) bị tổn thương tầng sinh môn.
 
Nam sinh nhập viện do rách tầng sinh môn vì bị chọc bút
T. đã được các bác sĩ cắt lọc vết thương, điều trị kháng sinh, giảm đau và tiếp tục theo dõi
 
Qua tìm hiểu được biết, trong giờ học ngày 30/9 vừa qua, khi T. đang đứng lên phát biểu thì bị bạn ngồi cạnh trêu đùa bằng cách đặt bút bi dựng ngược phía dưới ghế.
 
Vì không để ý, T. đã ngồi mạnh xuống khiến bút chọc thẳng vào vùng mông, gây đau đớn và chảy rất nhiều máu. Sau vụ việc, T. đã tự rút bút ra ngoài và được mọi người đưa đến Trung tâm Y tế Thị xã Đông Triều, sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có vết thương tầng sinh môn kích thước 1 cm, bầm tím xung quanh, chảy máu, tiểu buốt. Bên cạnh đó, bệnh nhi T. được chẩn đoán vết thương tầng sinh môn, theo dõi chấn thương niệu đạo.
 
Nam sinh nhập viện do rách tầng sinh môn vì bị chọc bút
Trò đùa chọc bút, thước ở học sinh rất nguy hiểm
 
Trong quá trình điều trị, T. đã được các bác sĩ cắt lọc vết thương, điều trị kháng sinh, giảm đau và tiếp tục theo dõi.
 
Sau vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo, trò đùa chọc bút, thước ở học sinh thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thậm chí nguy hiểm tính mạng nên cần dừng ngay, tránh gây hậu quả đáng tiếc.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ