Mấy ngày nay, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ câu chuyện một nam sinh từ Nghệ An ra Hà Nội bị lạc đường.
Theo nội dung được chia sẻ, nam sinh này có tên là Nguyễn Công T. (học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 1, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Nam sinh này đã tự đi xe máy ra Hà Nội để tìm bạn gái quen qua mạng. Khi đi đến tỉnh Hà Nam, nam sinh này bị Cảnh sát giao thông bắt giữ xe máy. Sau đó, T. xin đi nhờ xe lên Hà Nội để gặp cho được người bạn gái mới.

Thông tin nam sinh bị lạc được đăng tải trên mạng xã hội
Khi đến Hà Nội, chàng trai tiếp tục bị lạc vì không thể liên hệ được với bạn gái, điện thoại và tài khoản facebook đều bị bạn gái chặn từ bao giờ. Em đi lang thang rồi hỏi đi nhờ grap từ Phạm Hùng sang Gia Lâm nhưng không được.
Sau khi biết sự tình, nhiều người dân tốt bụng đã giữ nam sinh này lại tại nhà ăn của Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền (đường Phạm Hùng - quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Một người đã chụp ảnh nam sinh rồi đưa lên mạng xã hội nhờ tìm địa chỉ và người thân.

Nam sinh bị lạc tại Hà Nội
Liên quan đến sự việc, ngày 22/10, thầy Hồ Sỹ Nam Thắng, Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 1 xác nhận trường hợp em Nguyễn Công T. đúng là học sinh của trường. Được biết, ngay trong đêm nhận được thông tin từ mạng xã hội, gia đình nam sinh này đã tức tốc bắt xe ra Hà Nội để đón em về nhà.
Ông Thắng cho biết thêm, em T. có học lực bình thường, mặt khác em này gặp vấn đề về tâm sinh lý. "Tôi từng nghe một số chuyện em này có lần tỏ tình với các bạn gái nhưng bị từ chối", ông Thắng nói.
Một vụ việc tương tự xảy ra hồi cuối tháng 9 vừa qua. Một chàng trai Hà Nội vì độc thân lâu ngày, thiếu thốn tình cảm nên tham gia một ứng dụng hẹn hò. Quen nhau một thời gian, cả hai quyết định gặp mặt.
"Cô ấy đi chơi với tôi từ tối, nhất định chủ động qua nhà đón tôi bằng ô tô. Đi uống cafe thì gọi 5 cốc nước và 2 cái bánh ngọt rồi chủ động đòi thanh toán. Trước đấy bọn tôi còn đi ăn mì gà tần Hàng Bồ, cũng chỉ ăn 2 bát óc trần với 1 bát mì 2 đùi thôi. Chúng tôi hồn nhiên lắm cứ gọi đồ thoải mái như đi với 1 người bạn thân vậy chẳng câu nệ gì", chàng trai mừng thầm vì tưởng quen được bạn gái "đại gia".
Đáng tiếc, sau khi chàng trai tỏ tình, cô gái mới thú nhận là đã có gia đình. Chỉ vì giận chồng quá nên lên mạng làm quen bạn bè cho đỡ buồn. Cô chỉ coi anh là bạn "hợp cạ" thỉnh thoảng đi ăn, cà phê cho đỡ buồn.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/22/quen-qua-mang_22102019215429.mp4[/presscloud]
Quen bạn qua mạng và cái kết của các cô gái trẻ
Hà Ly (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu