Lê Việt Hoàng, cựu học sinh trường THPT Bỉm Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa đã tốt nghiệp THPT với số điểm xuất sắc 27,15 điểm. Sau khi cộng cả điểm ưu tiên theo vùng, Việt Hoàng có tổng điểm xét tuyển lên tới 27,4 điểm. Những tưởng đây sẽ là con số mơ ước của bất kỳ thí sinh nào khi đăng ký xét tuyển vào các trường mơ ước, nhưng Việt Hoàng lại không thể vào trường Học viện Kỹ thuật Quân sự dù thừa điểm.
Những ngày gần đây, bà Nguyễn Thị Hiếu (mẹ của Hoàng) chỉ biết khóc và bứt rứt vì con trai mình lại trượt nguyện vọng vào trường Quân đội, vốn là niềm mơ ước từ nhỏ của Hoàng vì không tìm hiểu rõ quy định tuyển sinh của trường.

Việt Hoàng và mẹ
Cụ thể, Việt Hoàng đăng ký xét tuyển nguyện vọng vào trường Sĩ quan Lục Quân 1, sau khi biết điểm thi, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, em đã truy cập vào cổng thông tin theo hướng dẫn, tiến hành thủ tục thay đổi nguyện vọng từ trường Sĩ quan Lục Quân 1 sang trường Học viện Kỹ thuật Quân sự theo hình thức trực tuyến. Hoàng cho biết, sau khi em thực hiện chuyển nguyện vọng, trên màn hình đã hiển thị trạng thái 'hợp lệ'.
Đầu tháng 10, khi nhiều trường trong đó có trường Học viện Kỹ thuật Quân sự công bố điểm chuẩn, Việt Hoàng và mẹ như òa lên trong sự sung sướng khi em không chỉ đủ, mà còn thừa điểm để vào ngôi trường mơ ước này. Hoàng đáp ứng hết các tiêu chí xét tuyển phụ của trường Học viện Kỹ thuật Quân sự như công bố. Tuy nhiên, trong danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường, Hoàng bất ngờ khi không hề thấy tên của mình.

Học viện kỹ thuật quân sự
Nghi ngờ có sự nhầm lẫn, Việt Hoàng đã tới Ban Chỉ huy Quân sự TX. Bỉm Sơn tìm hiểu thì bàng hoàng nhận được tin từ cán bộ phụ trách tuyển sinh: Việt Hoàng đã thực hiện đăng ký chuyển đổi nguyện vọng, tuy nhiên việc thực hiện chuyển đổi không đúng với nhóm trường.
Cụ thể, theo quy định tuyển sinh, khi thí sinh thực hiện điều chỉnh đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội, thí sinh chỉ được đăng ký thay đổi theo các nhóm trường. Điều này có nghĩa, thí sinh chỉ có thể thay đổi nguyện vọng giữa các trường trong cùng nhóm, chứ không được đổi nguyện vọng từ trường nhóm 1, sang trường nhóm 2.
Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, Phòng không - Không quân (hệ chỉ huy tham mưu), và các Trường Sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh; Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ kỹ sư hàng không). Do đó, em Hoàng điều chỉnh nguyện vọng 1 từ Trường Sĩ quan lục quân 1 sang Học viện kỹ thuật quân sự là các trường ở 2 nhóm khác nhau, nên không được công nhận.

Trường Sĩ quan Lục quân 1
Hoàn cảnh khó khăn của nam sinh Thanh Hóa
Do không tìm hiểu kỹ quy định tuyển sinh, khó khăn lại chồng chất khó khăn trên đôi vai của mẹ Hoàng. Sau khi chia tay chồng, bà Hiếu không có công ăn việc làm ổn định, sống dựa vào việc buôn bán ở chợ. Cuối năm 2019, bà Hiếu còn bàng hoàng phát hiện mình bị u xơ tuyesn vú và hạch tuyến giáp. Dù bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật nhưng vì còn phải lo cho Việt Hoàng việc ăn học, bà Hiếu vẫn lựa chọn trở về nhà.

Bà Hiếu chia sẻ hoàn cảnh trong nước mắt
“Tôi không biết làm sao bây giờ. Chả biết đi đâu, hỏi ai hay xin ai được. Tôi thì chả biết gì về công nghệ, lúc cháu nó đăng ký thay đổi nguyện vọng như thế nào, tôi cũng không biết mà hướng dẫn. Giờ tôi ốm đau, không làm được gì, nên không có điều kiện để nó đi học các trường phải mất chi phí. Mong sao các cấp có thẩm quyền xem xét, để cháu nó được đi học", bà Hiếu nói trong nước mắt.
Thầy giáo Nguyễn Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Bỉm Sơn, cho biết gia đình em Hoàng cũng đã có đơn kiến nghị gửi nhà trường đề xuất xem xét. "Nhà trường sẽ có văn bản kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền, nếu được, mong muốn cơ quan có thẩm quyền xem xét về trường hợp của em Hoàng, để em có cơ hội đến trường, thực hiện nguyện vọng được phục vụ trong quân đội", thầy Hải nói.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu