Về mặt điểm số, Nam Định đang chiếm ưu thế trước Quảng Nam: 17 so với 15. Ngay cả về hiệu số phụ, Nam Định cũng vượt trội: -11 so với -15.
Vòng cuối, Nam Định chỉ cần thắng trong chuyến làm khách trên sân SLNA là chính thức ở lại với V.League. Nếu Nam Định hòa SLNA, Quảng Nam phải thắng Hải Phòng tại Lạch Tray với cách biệt 4 bàn trở lên thì mới tìm được sự sống.
Bi kịch chắc chắn sẽ ụp xuống đầu Nam Định nếu họ thua SLNA, còn Quảng Nam đánh bại Hải Phòng. Khi ấy, Nam Định sẽ kém Quảng Nam 1 điểm trên BXH chung cuộc.
1 điểm, đó là tất cả những gì Nam Định cần trong 3 vòng đấu cuối cùng để trụ hạng. Thế mà đã 2 vòng đấu trôi qua, Đỗ Merlo (vòng cuối bị treo giò) cùng các đồng đội không hoàn thành cái nhiệm vụ tưởng dễ như ăn kẹo ấy.
Trong hoàn cảnh mọi thứ bắt đầu rối tung như hiện nay, số phận Nam Định bỗng trở nên mong manh hơn Quảng Nam, đội bóng chỉ có 9 điểm trong gần hết mùa giải nhưng đang đứng trước cơ hội có điểm số thứ 9 trong vẻn vẹn 3 vòng đấu cuối cùng để có thể hoàn tất cú lội ngược dòng "không tưởng".

Nhưng ở V.League, không có gì là không thể xảy ra. Cách đây không lâu, "đội bóng quốc dân" HAGL từng ở hoàn cảnh của Quảng Nam bây giờ, nhưng đã thoát hiểm bằng cách thắng liên tiếp những vòng đấu còn lại, trước toàn những đối thủ ở Top trên.
Bản thân Quảng Nam cũng là hiện thân của một câu chuyện thần kỳ khi đăng quang ngôi vô địch V.League 2017 với lực lượng có lẽ cũng chỉ "xuất sắc" như đội hình hiện tại.
Về lý thuyết, Quảng Nam chỉ có khoảng 10% hy vọng ở lại V.League sau khi kết thúc vòng đấu cuối vào ngày 31/10. Nhưng trên thực tế, chính Nam Định mới là đội bóng đang cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Sau thất bại 2-3 trước Hải Phòng ở vòng áp chót, HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định đã có phát ngôn thể hiện rõ sự căng thẳng, chán nản và thái độ buông xuôi.
"Đội bóng của chúng tôi xác định từ đầu rồi, đội cần 1 điểm chưa chắc đã dễ trụ hạng bằng đội cần 9 điểm".
"Tuy nhiên, họ đã đưa chúng tôi vào thế này rồi. Chắc chắn sẽ có tác động từ bên ngoài ở trận đấu gặp Sông Lam Nghệ An tới đây. Chúng tôi sẽ chơi với 100% khả năng của mình ở trận đấu tới trên sân Vinh".

Bên cạnh việc "Không hiểu tại sao các trọng tài hay mắc sai lầm với Nam Định" như tuyên bố của ông Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền, Nam Định còn có thêm một lý do nữa để đóng gói dần hành lý cho chuyến đi xuống Hạng Nhất.
Ở lượt đấu quyết định, Dược Nam Hà Nam Định phải đấu với SLNA, trong khi Quảng Nam gặp Thanh Hóa trong trận đấu giữa 2 HLV cũng đều đến từ Nghệ An.
Liệu HLV Nguyễn Thành Công của Quảng Nam sẽ được giải cứu bởi đồng hương Phạm Anh Tuấn bên phía Hải Phòng? Liệu SLNA sẽ đá hết mình trước Nam Định để giúp một người con xa xứ có được niềm vui trụ hạng?
Toàn những câu hỏi mà người Nam Định chắc chắn không muốn nghe vào lúc này.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu