Theo thông tin từ CNN, sự cố hi hữu này xảy ra tại công viên động vật hoang dã Lincolnshire, miền Đông nước Anh. Vẹt xám châu Phi vốn là một trong những loài vẹt phổ biến nhất, do đó chúng là loài vật quen thuộc tại các công viên động vật hoang dã tại nhiều nước.
Vào hồi tháng 8 vừa qua, 5 con vẹt xám châu Phi có tên lần lượt là Eric, Jade, Elsie, Tyson, Billy với 5 chủ sở hữu khác nhau đã được tặng cho công viên trong cùng 1 tuần. Trước khi chính thức xuất hiện trước khách tham quan, đàn vẹt được cho ở cùng với nhau trong chuồng cách ly.
Tuy nhiên, nhân viên vườn thú nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó không ổn ở đàn vẹt này. Cụ thể, không biết học từ đâu mà những con vẹt liên tục chửi nhau và chửi thề, đến nỗi Giám đốc điều hành công viên Steve Nichols không chịu nổi mà còn phải nhấn mạnh:
"Tất cả những con vẹt này đều biết chửi thề. Điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng với những khách tham quan là những bạn nhỏ. Thậm chí đến cả tôi mỗi khi đi ngang qua chuồng vẹt còn bị chúng chửi là đồ béo".

Ảnh minh họa
"Ở cùng nhau chưa được bao lâu, chúng bắt đầu quay ra chửi bới lẫn nhau. Những câu chửi thường gặp bọn chúng cũng thuộc hết, có thể thốt ra những câu mà bạn không thể tưởng tượng được", Nichols bổ sung.
Không hiểu sao, điều này của đàn vẹt lại khiến nhiều khách lớn tuổi cảm thấy thích thú, đứng lại chửi nhau 'tay đôi' với những con vẹt này.
Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng xấu đến những khách tham quan nhí, nhân viên đã quyết định mang cả đàn vẹt đi nhốt ở nơi khác. Họ mong rằng đàn vẹt sẽ bớt nói bậy, chửi nhau khi được tách ra và sống với những con vẹt bình thường khác.
Thế nhưng, nhiều người lại lo lắng khi tách ra những con vẹt này sẽ dạy những con vẹt khác trong công viên chửi nhau, nói bậy. Điều này sẽ khủng khiếp đến chừng nào.
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu