Bố mẹ thúc giục mãi, cuối cùng tôi cũng chịu kết hôn ở tuổi 28. Chồng hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi đến với nhau là tự nguyện chứ không hề ép buộc. Khi đó, bạn bè đã lấy chồng hết, tôi cũng muốn kết thúc cuộc sống độc thân gần 30 năm nên lựa chọn anh – người đàn ông xuất hiện đúng thời điểm mà tôi cần.
Tuy nhiên, kể từ khi cưới nhau cho tới tận bây giờ, tôi phải thú thực với lòng rằng tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi sống với anh chủ yếu vì tình vì nghĩa, anh là người đàn ông rất tốt, anh trưởng thành và biết đối nhân xử thế, tôn trọng vợ.

Ảnh minh họa.
Cuộc sống không tình yêu nên tôi chưa khi nào cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Thế nhưng nhìn bề ngoài, ai cũng cho rằng chúng tôi là cặp vợ chồng hạnh phúc bởi cả 2 luôn tỏ ra vui vẻ, ân cần, công việc của chúng tôi đều ổn định, thu nhập khá cao.
Vậy nhưng trái tim không phải lúc nào cũng điều khiển được. Tôi cứ nghĩ cưới về rồi sẽ nảy sinh tình cảm, thế nhưng dù anh tốt và yêu chiều tôi thế nào, con tim tôi cũng không hề rung động. Do đó, dù anh ở nhà hay đi công tác cả tháng tôi cũng chẳng bận tâm. Nhiều khi, tôi còn muốn anh đi công tác để mình thoải mái hơn, không phải cùng anh làm chuyện chăn gối.
Tồi tệ hơn, mỗi đêm nằm bên chồng trong tâm trí tôi đều nghĩ tới một người đàn ông khác. Anh ấy là đồng nghiệp mới chuyển đến công ty tôi làm được nửa năm, thế nhưng tôi đã nhanh chóng bị hớp hồn bởi vẻ ngoài điển trai, cách nói chuyện dí dỏm của anh.

Ảnh minh họa.
Nhiều đêm, tôi không ngừng mơ được sánh bước cùng anh, làm chuyện thân mật nhất với anh dù chồng đang nằm ngủ bên cạnh. Tuy nhiên, anh đã có vợ con, không hề biết tình cảm tôi dành cho anh. Tôi biết mình thật kinh tởm, đã có gia đình nhưng lại thèm khát chồng người khác.
Những ngày qua, tôi đang cảm thấy vô cùng khốn khổ và khó xử. Mọi người nghĩ bây giờ tôi phải làm sao?
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu