Liên quan vụ việc trên, ngày 7/8/2019, báo SKCĐ có đăng tải bài viết “Mỹ Hào (Hưng Yên): Đất đang tranh chấp bỗng nhiên được cấp sổ đỏ “nuôi trồng thủy sản” để thông tin toàn bộ những ý kiến của một số hộ dân sinh sống xung quanh chiếc ao đã “được” cấp sổ đỏ “nuôi trồng thủy sản” đó.
Theo đó mộtt chiếc ao tù, có diện tích vài trăm mét vuông. Nhưng qua thời gian, các hộ dân sinh sống quanh ao như hộ bà Bùi Thị Huế, bà Trần Thị Lệ Bích, ông Nguyễn Minh Tú, ông Nguyễn Văn Quang…đã lấn chiếm, san lấp hết ao, tận dụng phần đất đã san lấp được xây dựng một số công trình phụ như khu bếp, chuồng chăn nuôi gà, nhà làm tương…

Hiện trạng khu đất ao tù đang diễn ra tranh chấp.
Nhưng ý thức được việc san lấp, lấn chiếm đó của mình là chưa đúng, nên các hộ đã chủ động làm đơn đề nghị chính quyền xin được hợp pháp hóa phần đất đã lấn chiếm theo quy định. Tuy nhiên, chính quyền đã không những từ chối nguyện vọng đó của những người dân này mà lại tiến hành cấp sổ đỏ đất “nuôi trồng thủy sản” cho hộ ông Nguyễn Tuấn Minh (88 tuổi) người cùng địa phương nhưng không hề sinh sống gần chiếc ao.
Được biết, thời gian cấp sổ đỏ đó vào cuối năm 2018 – thời điểm chiếc ao vẫn đang trong quá trình diễn ra tranh chấp. Và điều này đã khiến các hộ dân cho rằng việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Minh là có nhiều “uẩn khúc”, không rõ ràng. Họ đã làm đơn kiến nghị đề nghị làm rõ sự việc.
Ngày 11/7/2019, UBND thị xã Mỹ Hào đã ra văn bản số 79/UBND-TTTX về việc chuyển đơn của công dân gửi đến Chủ tịch UBND phường Bần Yên Nhân yêu cầu xem xét giải quyết và trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết về UBND thị xã Mỹ Hào, thời hạn chậm nhất là ngày 30/7/2019. Tuy nhiên, vụ việc sau đó vẫn “giậm chân tại chỗ”, người dân mỏi mòn chờ đợi.
Để tìm hiểu rõ những phản ánh của người dân, phóng viên Báo SKCĐ đã đến trụ sở UBND phường Bần Yên Nhân để liên hệ và làm việc với lãnh đao phường nhưng không nhận được sự hợp tác của lãnh đạo phường này. Thậm chí, vị lãnh đạo phường còn có dấu hiệu né tránh và không nghe điện thoại khi phóng viên liên hệ.
Sau đó, phóng viên đã liên hệ với ông Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Mỹ Hào để đặt lịch làm việc. Với lý do bận công việc, ông Hiến hướng dẫn phóng viên liên hệ với văn phòng để sắp xếp lịch làm việc. Làm theo hướng dẫn của ông Hiến, phóng viên đã tới trụ sở UBND thị xã Mỹ Hào để đặt lịch, kèm theo nội dung và cả thời gian dự kiến làm việc.
Tuy nhiên, sau rất nhiều ngày chờ đợi, đến nay phía UBND thị xã Mỹ Hào có bố trí thời gian làm việc với báo chí được hay không, cũng không hề thông tin lại. Còn người dân và dư luận thì vẫn đang đau đáu, chờ một câu trả lời rõ ràng từ phía cơ quan sở tại này.
Ở một diễn biến khác, bà Bùi Thị Huế, một trong số những hộ dân đã làm đơn kiến nghị việc chính quyền cấp sổ đỏ cho hộ ông Nguyễn Tuấn Minh có nhiều “ẩn khuất” đã cho biết, mới đây, gia đình bà bị hộ ông Nguyễn Tuấn Minh làm đơn phản ánh vợ chồng bà làm lán xây gạch ba banh và lợp mái tôn đè lên vị trí ngôi mộ bác ruột của ông Minh ở tại thửa đất số 193, tờ bản đồ số 20 (tức chiếc ao tù đang diễn ra tranh chấp giữa các hộ).
Một buổi làm việc giữa chính quyền với hộ ông Tuấn Minh và gia đình bà Huế đã diễn ra. Trong khi ông Minh cho rằng cụ Thiệu bố đẻ ông Thanh (chồng bà Huế) khi đào hố tôi vôi xây nhà có phát hiện ra một cái tiểu đã gọi ông ra để chỉ cho ông đó là ngôi mộ của bác ruột ông. Sau đó, cụ Thiệu đã lấp lại và trồng một cây ổi lên phía trên. Do gia đình ông Minh xem ngày chuyển mộ đi nơi khác không được nên vẫn để ở đó từ khi phát hiện đến nay. Hàng năm, gia đình vẫn thắp hương và đắp đất nhô cao lên phía trên. Năm 2016, gia đình ông Thanh xây cơi nới ra phía sau đã đè lên ngôi mộ. Ông Minh xác định, ngôi mộ hiện nay nằm ở giữa phần cơi nới bằng gạch ba banh của gia đình ông Thanh bà Huế.
Trong khi đó, bà Đoàn Thị Bình (mẹ chồng bà Huế), một người sinh sống lâu năm ở đây lại khẳng định rằng, bà về làm dâu và sinh sống ở đây từ năm 1972, khu vực phía sau nhà bà chỉ là ao sâu. Sau đó, gia đình bà và hộ ông Minh cùng nhiều hộ khác đã đổ đất lấn ao. Thời điểm đó, không ai thấy gia đình ông Minh có ý kiến gì về việc họ có mồ mả người nhà ở đây. Gia đình ông cũng chỉ mới mua lại một mảnh đất ở gần ao được vài năm nay. So với gia đình bà và nhiều hộ dân khác, ông Minh là hộ đến sau và cũng chưa hề xây dựng nhà cửa gì trên mảnh đất mới mua đó.
Thấy lý do phản ánh của ông Nguyễn Tuấn Minh là vô lý và không đúng với thực tế, nguồn gốc khu đất nên gia đình bà Huế rất bức xúc. Bà Huế một mực khẳng định có thể vì chuyện gia đình bà cùng nhiều hộ dân khác làm đơn kiến nghị việc cấp sổ đỏ chiếc ao cho ông Minh có nhiều “ẩn khuất” nên giờ đây ông Minh mới cố tình phản ánh lại như vậy nhằm gây khó dễ cho gia đình bà.
“Gia đình tôi và nhiều hộ dân khác lấp ao, lấn chiếm xây dựng công trình phụ là sai nhưng luôn mong muốn được chính quyền hợp pháp hóa theo đúng quy định cho chúng tôi. Việc cấp sổ đỏ cho ông Minh rõ ràng có nhiều vấn đề nên các hộ vẫn sẽ kiến nghị đến cùng và mong muốn vụ việc sớm được sáng tỏ”, bà Huế nói.
Vụ việc này sẽ được giải quyết ra sao, Báo Sức Khỏe Cộng Đồng tiếp tục thông tin.
Tiến Nam







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu