Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Muốn thoát khỏi “nợ đời” nhưng không dám ly hôn

"Cuộc sống hôn nhân không có tình yêu, sự thấu hiểu khiến tôi ngột ngạt và muốn ly hôn, nhưng tôi không dám..."

Kính chào quý báo, tôi có vấn đề khó khăn cần xin tư vấn. Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm nhưng kết hôn vội vàng không yêu đương gì. Giờ đã có thêm 1 bé gái 3 tuổi. Hôn nhân không tình yêu khiến chúng tôi khó chia sẻ hết với nhau mọi chuyện. Có khi không sinh hoạt vợ chồng đến 5 – 7 tháng cũng chẳng sao. Nhưng khi con gái tròn 3 tuổi, tôi cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, không tình yêu, không đồng cảm nên muốn ly hôn.
 
Chồng tôi thuộc tuýp người nóng tính, có lần anh đuổi tôi ra khỏi nhà vì nhà ngoại chỉ cho 10 triệu mua nhà. Sau bao lần như vậy, tôi không chịu được nên đã ngoại tình. Anh ấy biết liền đánh đập, đay nghiến, nói tôi là con đĩ. Nhưng vì sợ con khổ, ở trọ sau khi ly hôn nên chúng tôi cố gắng duy trì. Càng ngày tôi càng càng biết sống cho bản thân nên đẹp hơn, chồng tôi xấu, nên hay ghen, đi đâu cũng để ý. Mỗi lần nhậu say anh lại lôi chuyện cũ ra đay nghiến tôi, đập phá đồ đạc. Tôi muốn anh ta chết đi, muốn ly hôn nhưng lại sợ con khổ. Còn nuôi con thì thu nhập tôi ổn định. Ở với nhau 5 năm mà tôi không có ý chút tình cảm gì, ghét hết mức. Xin chuyên gia cho lời khuyên!
 
Năm Phạm (Đắk Nông)
 
Qua những dòng thư trên, tôi cảm nhận được bạn đã phải chịu đựng cuộc hôn nhân quá lâu, có lẽ bạn cảm thấy ngột ngạt vì cứ phải tiếp tục chung sống với người bạn không yêu, không đồng cảm, không thấu hiểu. Bạn không biết phải làm sao để thoát khỏi ngột ngạt này bởi bạn và chồng đến với nhau không tình yêu mà chỉ là sự ràng buộc về trách nhiệm. Sau đó, nhiều lý do khác khiến 2 người duy trì cuộc hôn nhân suốt nhiều năm qua. Nhưng sau nhiều năm chung sống hai người vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, sự đồng điệu, hòa hòa hợp. Chính điều đó đã khiến cạn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Nhưng bạn lại lo lắng, sau ly hôn con cái không được chăm sóc tốt nên lại chững lại do dự.
 
Muốn thoát khỏi “nợ đời” nhưng không dám ly hôn
Muốn ly hôn vì đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu
 
Trong cuộc sống hôn nhân của bố mẹ thì tình cảm của bố mẹ dành cho nhau ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của con cái. Nếu bố mẹ yêu thương, hòa hợp thì con trẻ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu bố mẹ thường xuyên cãi vã, mâu thuẫn, gây ra những tác động tiêu cực lên trẻ khiến chúng dễ gặp phải những rối loạn về tâm sinh lý, ảnh hưởng đến sự phát triển.
 
Con bạn mới được 3 tuổi, đây là độ tuổi bắt đầu biết nhiều hơn, dễ khủng hoảng tâm lý nên cần quan tâm, chăm sóc, định hướng của gia đình. Vậy nên, vợ chồng bạn cần xác định đây có phải khoảng thời gian thích hợp để ly hôn không? Việc vợ chồng bạn lấy nhau khi không có tình yêu cũng có thể thấy được đây là quyết định vội vàng. Song, lẽ ra sau khi quyết định hôn nhân thì cả hai nên cố gắng vun vén tình cảm. Nhưng nhìn lại, các bạn đang sống cuộc sống của riêng mình, việc bạn ngoại tình cũng là điều không đúng đắn trong hôn nhân.
 
Mọi chuyện đã xảy ra thì không thể nào thay đổi được. Tôi nghĩ vợ chồng bạn nên ngồi lại với nhau để nói chuyện. Hơn nữa cảm xúc của bạn đang có hướng tiêu cực, bạn nên đến các cơ sở y tế để thăm khám về sức khỏe tâm lý của mình và thay đổi (nếu có). Thời gian này bạn cũng cần bình tĩnh. Nếu  khi hai vợ chồng bạn quyết định ly hôn thì việc nuôi con cũng cần rõ ràng để con có được tình yêu thương, quan tâm chăm sóc từ cả bố và mẹ chứ không phải là bạn mang con biền biệt đi nuôi một mình. Bởi đó là sự ích kỉ riêng bạn, bạn có thể không cần tới người chồng này, nhưng có lẽ con vẫn cần có sự quan tâm chăm sóc của bố nữa. Hy vọng bạn có được quyết định sáng suốt nhất.
 
Chuyên gia tâm lý VI AN
 
Xem thêm: Ông chồng cuồng ghen nhất quyết ly hôn vì... càng nhìn càng thấy con trai 'giống ông hàng xóm'