Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mùi tử khí tố cáo tội ác giết vợ, chôn xác dưới gầm giường của gã đàn ông mu muội

Suốt mấy tháng trời hắn dày công đào hố dưới gầm giường để thực hiện kế hoạch giết vợ, phi tang xác. Thế mà, cái mùi tử khí nồng nặc trong nhà đã vạch trần tội ác ghê rợn của hắn.

Kinh hoàng kế hoạch sát hại vợ vì… ghen tuông

Ngày 18/5/2015, TAND tỉnh Long An đưa vụ giết vợ chôn xác dưới gầm giường ra xét xử sơ thẩm. HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Tấn Ngọc (SN 1970, ngụ tại ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, Long An) án tù chung thân về tội Giết người. Nạn nhân là bà Phạm Thị Lan (SN 1970, ngụ cùng địa phương, vợ của Ngọc).
 
Thời điểm đó, sự việc bà Phạm Thị Lan bỗng dưng mất tích khiến cả ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông vô cùng hoang lang. Người thân  cùng hàng xóm láng giếng nháo nhác đi tìm. Đến ngày 16/3/2015, thi thể bà Lan được phát hiện ngay dưới nền căn nhà. Kẻ giết người chính là  Phan Tấn Ngọc khiến ai cũng bàng hoàng, sửng sốt. Không ai ngờ được, người đàn ông hiền lành, ít nói lại ra tay giết hại vợ.
 
Theo điều tra, bà Lan vốn là người chăm làm, khoảng 4h sáng ngày 12/3, cha mẹ và các con của bà mới phát hiện sự thường khi không thấy bà về nhà. Kiểm tra đồ đạc trong nhà thì không thấy thiếu gì ngoài mấy món đồ làm vườn. Ngày hôm sau, cả ấp 4 bắt đầu xôn xao việc Lan mất tích.
 
Một người hàng xóm cạnh nhà từng cho biết: “Qua đến ngày 15/3/2015 thì tin đồn bà Lan mất tích lan rộng. Một vật lạ nổi lên dưới kênh cũng khiến người ta kéo nhau đi xem vì nghĩ là thi thể bà Lan. Dù không ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm nghi ngờ bà Lan đã chết”.
 
Mùi tử khí tố cáo tội ác giết vợ, chôn xác dưới gầm giường của gã đàn ông mu muội
Căn nhà nơi Ngọc sinh sống
 
Trong khi đó, người chồng đang sống ly thân trong căn nhà nhỏ cách nơi bà Lan ở một khoảng vườn vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình thản, không có biểu hiện khả nghi nào. Khi đó, Ngọc vẫn đi mua vật liệu về xây dựng, kêu thợ về đổ, tráng nền căn nhà mình đang ở ngay ngày đầu tiên bà Lan mất tích.
 
4 ngày sau khi bà Lan mất tích, Công an xã Mỹ Thạnh Đông gửi giấy triệu tập nghi can Phan Tấn Ngọc đến để hỏi thông tin phục vụ công tác tìm kiếm bà Lan. Nghi can Ngọc khi đó không lên trụ sở Công an làm việc mà ra đường đón xe đi hơn 70km đến CÔng an tỉnh Long An tự thú, khai nhận mình đã giết vợ.
 
Ngọc khai, vợ chồng lấy nhau từ năm 1991. Đến năm 2010 thì cả nhà chuyển về sống cùng bố mẹ đẻ của vợ ở ấp 4, xã Mỹ Thạnh Đông. Đến tháng 10/2013, Ngọc nghe một số người quen bàn tán việc bà Lan có quan hệ tình cảm với người khác. Về để ý thì Ngọc thấy vợ hay gọi điện, nhắn tin lén lút với ai đó. Nghi ngờ vợ không chung thủy, Ngọc bắt đầu gây sự dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau.
 
Thấy vậy, gia đình bà Lan không đồng ý cho ngọc ở chung nữa nên nghi phạm đã tự cất nhà ở riêng trên mảnh đất cách nhà bố mẹ vợ khoảng 100 mét. Hàng ngày, Ngọc sống bằng nghề chăn nuôi gà.

Đến giữ năm 2014, bà Lan đề nghị bố mẹ đẻ hủy giấy tờ về việc cho vợ chồng Ngọc 1 căn nhà cấp 4 và hơn 7.000m2 đất. Số tài sản đó sang tên cho 1 mình bà Lan. Đồng thời, bà Lan cũng đề nghị ly hôn với Ngọc.
 
Lúc này, Ngọc càng chắc hơn về việc vợ ngoại tình nên nảy sinh ý định giết vợ. Nghĩ là làm, Ngọc bí mật đào một cái hố lớn ở góc bên trái nhà nhằm mục đích sau khi sát hại vợ thì sẽ cho thi thể xuống đây phi tang. Thế nhưng, hố đào xong thì ý định giết vợ cũng nguôi ngoai. Ngọc chuyển cái hố đó thành nhà vệ sinh. Ngọc định bỏ qua mọi chuyện để vợ chồng quay lại với nhau, nhưng mọi chuyện chẳng như Ngọc mong muốn…
 

Lợi tự thú cay đắng của gã chồng mu muội

 
Ngọc khai, nguyên nhân dẫn đến việc hắn hạ quyết tâm giết vợ là vào khoảng 5h ngày 11/3/2015, bà Lan sang nhà yêu cầu Ngọc trả 100 triueej đồng nợ chung của vợ chồng vay trong thời gian còn chung sống. Vì Ngọc không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến to tiếng.
 
Đúng lúc này, bà Lan lớn tiếng thách thức nên trong cơn nóng giận Ngọc đã cầm búa đánh vào phía sau đầu vợ khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Sợ vợ tỉnh dậy kêu la nên Ngọc giáng thêm nhát búa nữa khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Tiếp đó, hắn kéo thi thể vợ cùng búa và chiếc áo dính máu ném xuống hố rồi lấp lại. Lúc bỏ xác vợ xuống hố, Ngọc tháo sợi dây truyền trên cổ nạn nhân ra vào bọc vào nilong cất đi.

Đến chiều ngày 16/3, Ngọc dẫn lực lượng chức năng đến nơi hắn giấu xác vợ, gười dân trong ấp kéo đến rất đông để theo dõi sự việc. Khi Công an khai quật chiếc hố Ngọc chỉ thì phát hiện thi thể bà Lan.
 
Mùi tử khí tố cáo tội ác giết vợ, chôn xác dưới gầm giường của gã đàn ông mu muội
Phan Tấn Ngọc và hiện trường vụ án

Được biết, khi đó nhà Ngọc đang trong quá trình xây dựng, 4 vachs nhà làm bằng gạch ống, nền mới được phủ một lớp mỏng bê tông. Khi đào dưới chân cột nhà thì phát hiện 1 cục gạch ông, bên trong có túi nilong được cuộc tròn. Khi mở ra thì phát hiện sợi dây chuyền vàng cùng 1 tờ ghi dòng chữ: “Vật này tôi sẽ trao cho con gái tôi vào ngày nó lập gia đình và tôi sẽ nói lên sự thật”. Bên dưới tờ giấy có ký tên Tấn Ngọc.
 
Cũng theo lời khai của Ngọc, trong lúc cả nhà nhốn nháo đi tìm bà Lan thì Ngọc ngồi viết đơn tự thú sẵn. Sáng ngày 15/3, Ngọc về nhà mẹ ruột ở ấp 3 (xã Bình Hòa Nam). Đến sáng 16/3 thì đến Công an tỉnh đầu thú.
 
Đến 15h ngày 17/3, thi thể bà Lan được an táng ngay tại vườn nhà. Cả cha mẹ bà Lan và các con đều vô cùng đau đớn. Con gái bà Lan nhiều lần ngất trong đám tang mẹ vì không thể chấp nhận được sự thật tàn khốc này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/13/mui-tu-khi-to-cao-toi-ac-giet-vo-chon-xac-duoi-gam-giuong-cua-ga-dan-ong-mu-muoi_13032020141832.mp4[/presscloud] 
Chồng giết vợ, bỏ lò nướng đốt xác vì bị chửi khiến làng quê xôn xao
 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Lật tẩy kế hoạch giết vợ tàn độc của gã chồng mang bản tính nhỏ nhen
  
Nga Đỗ (t/h)