Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mua bánh sinh nhật tặng vợ nhưng đề nhầm tên tình cũ, vợ lập tức bật khóc bỏ chồng về ngoại

Tình cũ vốn luôn là điều gì đó khiến chúng ta luôn day dứt, nhưng một khi đã yên ấm bên vợ chồng mới, thì quá khứ dù có sâu đậm thế nào cũng nên quên đi thôi.

Trong tình yêu, chuyện về người cũ của người yêu luôn khiến chúng ta không khỏi lo lắng, day dứt. Tình cũ thường không rủ cũng đến, nên đôi khi ngay cả lúc đã kết hôn, không phải lúc nào chị em cũng có thể yên tâm. Đôi khi những người vợ chỉ cần sự an toàn trong cuộc tình của mình, chứ chẳng cần vật chất, hay quà cáp gì nhiều. Chẳng hạn như câu chuyện buồn của cô vợ dưới đây trong chính ngày sinh nhật về chồng và tình cũ khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ...
 
"Lấy chồng 2 năm năm nay vợ chồng em còn kế hoạch nên chưa sinh em bé. Em nghĩ thế này càng khỏe, đỡ vướng bận rồi chia tay còn hơn. Thật sự là ý nghĩ ly hôn nó đã xuất hiện trong đầu em từ rất lâu rồi. Em thất vọng về anh ấy lắm, nghĩ đến chồng mà ngán tận cổ.
 
Chồng em là một người vô tâm đến cùng cực luôn đó các chị ạ. Anh ấy không bao giờ biết nghĩ ngợi hay lo toan cho vợ chút nào. Khi em ốm, nhờ anh mua thuốc thì anh mua thuốc, còn anh ấy chẳng quan tâm em ăn gì để uống thuốc. Chuyện nhà của cũng mình em lo liệu, anh chỉ biết đi làm về là nằm ườn ra chơi game, đến bữa ăn uống rồi tắm táp đi ngủ. Đại khái, chồng em không hề có chút trách nhiệm nào với gia đình. Em nói rất nhiều nhưng anh không thay đổi, cứ gật gù xong đâu lại vào đấy.
 
Mua bánh sinh nhật tặng vợ nhưng đề nhầm tên tình cũ, vợ lập tức bật khóc bỏ chồng về ngoại
 
Vô tâm là một chuyện, anh ấy lại còn vô duyên nữa. Em nhớ hồi sắp cưới, bọn em suýt 'toang' vì cái tật nghĩ gì nói nấy của anh. Em biết anh có một cô bạn gái cũ tên Thu Hương, cả hai yêu nhau sâu đậm lắm nhưng không kết hôn được vì chị kia theo gia đình vào miền Nam định cư. Em quen anh ấy khá lâu nên chuyện yêu đương này cũng biết. Ban đầu, em còn e dè chuyện anh ấy từng có mối tình sâu đậm lại dang dở đến thế nên định không yêu anh ấy đâu. Ai dè cuối cùng lại 'bập' vào nhau dứt không nổi.
 
Em vẫn nhớ hôm em và anh chuẩn bị giấy tờ để đi đăng ký kết hôn, anh cầm chứng minh thư của em xong buột miệng bảo: 'Minh Hương à, chữ Minh chẳng hay, nếu là Thu Hương thì tên đẹp hơn bao nhiêu'. Vô lý chưa các chị? Đã chê bai tên em rồi còn gắn luôn tên người cũ vào đó, Nghe xong, em nổi giận lôi đình dọa hủy cưới nhưng anh xin lỗi mãi. Anh bảo chẳng có ý gì hay liên tưởng gì về người yêu cũ cả, chỉ là anh thấy chữ Thu hay thật. Sau đó, anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này, em coi như anh ấy có chút vô tâm vụng về nên không chấp nhặt.
 
Thế nhưng, quá đáng nhất là vào buổi sinh nhật em cách đây mấy ngày. Em đã bảo với anh là không cần mua gì cả. Anh chưa mua em đã biết sẽ có gì rồi. Từ lúc yêu đến lúc cưới, anh luôn mua cho em một cái bánh kem thôi. Thực ra, cái em cần không phải là quà bánh gì đắt tiền. Em chỉ muốn chồng sáng dậy chúc mừng sinh nhật vợ. Ngày hôm đó anh đi làm về sớm hai vợ chồng đi ăn hoặc nấu nướng cùng nhau coi như quà tặng nhưng năm nào cũng chỉ một kịch bản.
 
Mua bánh sinh nhật tặng vợ nhưng đề nhầm tên tình cũ, vợ lập tức bật khóc bỏ chồng về ngoại
 
Thế mà hôm ấy, tận 8 giờ tối anh mới về nhà. Tay cầm theo cái bánh sinh nhật vung vẩy đưa vợ, không quà cáp, không có lời chúc mừng, không xin lỗi vì đi về muộn. Bình thường anh 5h chiều tan làm nhưng tha thẩn cùng bạn bè uống bia, chơi game rồi lúc nào cũng 8h tối mới về nhà ăn cơm. Ngay đến cả sinh nhật em, anh cũng như vậy. Thật sự em ức phát khóc, ngồi đợi cơm chồng trong mòn mỏi.
 
Thấy em không nói gì, anh tự tay mở bánh kem rồi bê lên trước mặt em. Các chị biết gì không, dòng chữ trên đó khiến em choáng váng luôn đấy. 'Chúc vợ Thu Hương sinh nhật vui vẻ'. Nhìn thấy cái bánh sinh nhật có tên người yêu cũ của anh, em sững người, bật khóc luôn vì tủi thân, vứt bánh kem ở bàn rồi vào phòng xếp quần áo định về ngoại.
 
Mua bánh sinh nhật tặng vợ nhưng đề nhầm tên tình cũ, vợ lập tức bật khóc bỏ chồng về ngoại
 
Chồng em theo vào, vẫn chưa biết gì, còn hỏi han vì sao em lại xếp đồ, sinh nhật định đi đâu. Em quay sang đáp: 'Tôi mệt mỏi lắm khi phải chung sống với người vô tâm, vô trách nhiệm như anh rồi. Anh đọc cho kĩ chữ trên cái bánh xem hay anh không nhớ tên vợ anh là gì? Ly hôn đi. Biết lấy chồng thế này tôi thà ở vậy còn hơn'.
 
Lúc đó chồng em mới ra nhìn bánh rồi cuống quýt xin lỗi bảo rằng nhầm lẫn nọ kia, nhưng em không quan tâm, xách đồ đi thẳng. Chẳng biết anh ấy còn lưu luyến người cũ hay vô tâm quá mức mà bao năm bọn em bên nhau vẫn chỉ in hằn trong đầu tên người cũ, trong lòng không có hình bóng em.
 
Mấy ngày hôm nay chồng em vẫn đến nhà ngoại để xin lỗi. Anh ấy còn nhờ bố mẹ em tác động nhưng bố mẹ bảo tùy quyết định của em thôi. Em vẫn đang phân vân, bế tắc chưa biết nên như thế nào. Nhưng thật sự, em khó hi vọng anh ấy thay đổi lắm rồi".
 
Không rõ anh chồng trong chuyện là vô tâm hay còn nhớ thương người cũ, nhưng cách hành xử như vậy thật khó chấp nhận. Hôn nhân rạn nứt thường đến từ những lý do tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng chúng đều tích tụ lâu ngày, và đến một lúc nào đó thì vỡ òa cảm xúc, không gì có thể hàn gắn được.
 
Xem thêm: Bạn gái cạn tình đòi chia tay, thanh niên sướt mướt ôm chân đòi quay lại khiến dân tình ngán ngẩm
 
Chi Nguyễn (t/h)