Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Một mình nuôi chồng bại liệt, con cái thần kinh, cụ bà 70 tuổi \'không dám chết\' vì sợ cháu đói ăn

Đã ngoài 70 tuổi nhưng cụ bà bán xôi Nguyễn Thị Huỳnh chưa từng có một ngày được ngủ trọn giấc, mưu sinh nuôi cả gia đình một nửa người là bệnh nặng, ốm đau.

Ở cái tuổi ngoài 70, đáng lẽ giờ này cụ Nguyễn Thị Huỳnh đã được an yên vui sống hưởng thụ tuổi giờ. Thế nhưng, 17 năm qua, cụ vẫn phải gồng gánh kiếm kế sinh nhai, đẩy xe hàng bán xôi để nuôi cả gia đình 3 thế hệ từ chồng, tới con, và cả cháu ngoại.

Hơn 70 tuổi với rất nhiều chấn thương nặng nhẹ trên người, cụ Huỳnh chưa từng có một ngày được thảnh thơi

Cụ Huỳnh có tất cả 4 người con nhưng con trai đầu và con gái út của cụ đều mắc bệnh thần kinh. Chính vì thế, ngoài người chồng nay đã hơn 80 tuổi bị tai biến bại liệt, cụ còn phải nuôi thêm 2 con và cháu.

Cụ Huỳnh tâm sự "Đứa hiện giờ bà nuôi là cái chú con trai đầu lòng bị thần kinh. Mới đầu đi khám dây thần kinh số 7 nay đứt cả dây số 9 rồi nên giờ bệnh hơi nặng, năm nay gần 50 tuổi rồi. Con gái út sinh năm 82, năm nay hơn 30 tuổi rồi."

Con gái cụ trước kia có lấy chồng nhưng vì thần kinh yếu nên chồng đã bỏ, để lại đứa trẻ 8 tháng tuổi cho bà ngoại chăm. Cháu bé nay đã 8 tuổi nhưng gia đình bên nội không đoái hoài, chu cấp gì hết.

Người đàn bà suốt bao nhiêu năm nay chưa một lần được ngủ ngon giấc

Khi được hỏi có buồn không, bà cụ ngoài 70 tuổi chỉ nghẹn ngào nói "Khổ tâm lắm, bây giờ bà xoay sở có 1 mình à, hoàn cảnh bây giờ phải chịu thôi chứ giờ ai giúp. Khổ lắm, nói ra đau lòng lắm."

Trong suốt hơn 16 năm bán xôi, cụ không may bị tai nạn 2 lần liên tiếp. Lần đầu, cụ bị taxi đâm trúng khi đang đứng bên lề đường bán xôi. Sau đó, người lái xe đưa con trai cụ tiền đền bù là 700 nghìn đồng và bảo "cho anh đi kiếm tiền vợ anh sắp sinh".

Bản thân không có tiền để phẫu thuật, người gây tai nạn thì vô trách nhiệm nên cụ bà vẫn chấp nhận có thể bị liệt vì tổn thương cột sống nghiêm trọng. Lần tai nạn đó, cụ Huỳnh chỉ dám nghỉ 20 ngày, vừa tâm sự vừa khóc, bà cụ kể "Cô ráng bán vì trong gia đình cô là trụ cột chính, ở nhà nghỉ thì tiền đâu".

Chấn thương cũ chưa kịp lành thì tai nạn mới lại ập lên đầu người đàn bà đáng thương. Bà cụ nấc nghẹn kể lại chuyện cũ trong nước mắt "Hôm 25 Tết thằng con trai tâm thần chở cô đi chợ lấy rau để sáng đi bán hàng, nhưng lúc lên lề không may lật bánh xe 2 mẹ con té ở ngoài đường luôn.

Trời ơi, thôi nằm luôn không ngồi dậy nổi. Lần này nằm bệnh viện cũng hết 20 ngày uống thuốc nó mới bớt. Về đến nhà cô cũng không đi được mà phải lết".

Vết thương mới đè lên vết thương cũ, lại không được chữa trị đàng hoàng nên mặt không thể ngẩng lên, cột sống bà vẹo, lưng gù xuống. Cụ bà ngoài 70 tuổi giờ chỉ còn nhìn thấy bóng mình dưới đất chứ không thể ngó lên nhìn mặt trời.

2 lần liên tiếp gặp tai nạn, cụ Huỳnh giờ không thể đi đứng, sinh hoạt như bình thường

"Sống chung với lũ", sau bao năm kể từ 2 vụ tai nạn trên, cụ Huỳnh vẫn duy trì bán xôi mỗi ngày. Công việc bán hàng xong xuôi, bà lại trở về nhà chăm sóc chồng con, dọn dẹp nhà cửa rồi tiếp tục công việc làm xôi lo "miếng cơm" cho cả gia đình.

Suốt những ngày tháng rong ruổi bán xôi, người cụ già ấy đêm nào cũng thức trắng, cụ tâm sự "Sáng bán rồi chiều về khoảng 5 giờ dọn dẹp nhà cửa, xong thì ngủ đến tầm 9 rưỡi tối dậy đi chợ rồi thức tới sáng để nấu xôi hôm sau đi bán tiếp. Đêm đâu có ngủ…Nhiều khi nhịn đói uống ly cafe rồi làm để tránh buồn ngủ".

Do nhiều tổn thương sức khỏe nên bà trả lương hàng tháng để cậu con trai phụ giúp công việc. Cười cười mếu mếu, cụ bà cho hay "Tiền công chuyển đồ xuống mỗi tháng 1 triệu, còn xách lên mỗi lần là 50 nghìn đồng… và tiền sợ ma là 10 nghìn đồng nữa vì cô gửi xe hàng trong hầm tối sợ ma nên không dám lấy.

Cả gia đình 3 thế hệ chỉ biết trông cậy vào gánh hàng xôi nhỏ của cụ bà ngoài 70 tuổi

Tức là mỗi tháng 2 triệu 800 nghìn đồng cộng với tiền gửi xe của nó là 250 nghìn đồng nữa… Còn đứa con gái thi thoảng cũng cho tiền tiêu vặt vì không cho tiền đâu nó ăn và còn nuôi con nữa". Xoay sở chật vật là vậy nhưng cũng có những hôm con trai giận mẹ, cụ Huỳnh phải chật vật cả buổi tối để bưng bê.

Bà cụ khốn khổ ấy kể lại, cụ từng chuẩn bị dây để thắt cổ tự vẫn vào ngày 23 tết, đi theo ông Công ông Táo về "trầu trời" luôn. Thế nhưng ngẫm lại "nếu mình chết rồi ai đổ bô cho chồng, ai kiếm tiền mua sữa cho cháu ngoại. Trong ngoài có 1 mình, gánh nặng 2 vai. Có những bữa ngồi bán xôi mà cô ngủ gục".

Vậy là vì tình thương và trách nhiệm nặng gánh, cụ Huỳnh lại nuốt ngược đắng cay vào trong, cố sống tiếng để cho cho gia đình 3 thế hệ.

Bà cụ đáng thương, mặt méo xệch đi vì nghĩ tới mai này không biết ai là người lo cho gia đình khi mình qua đời

Ngày qua ngày, cụ bà nghèo khổ chỉ mong kiếm đủ chi phí ăn uống, sinh hoạt của gia đình, có tiền mua thuốc cho chồng và nuôi cháu ngoại ăn học. Cụ Huỳnh chỉ dám ước sau khi mình qua đời, cô con gái út sẽ tiếp tục đồng hành với gánh xe bán xôi để kiếm tiền nuôi cháu ngoại Kim Ngân ăn học thành người.

Chứng kiến bà ngoại ngoài 70 tuổi đau ốm triền miên vẫn lầm lũi, kham khổ kiếm tiền nuôi cả nhà, bé Kim Ngân chỉ biết cố gắng ngoan ngoãn, học giỏi. Bé ước mơ tương lai sẽ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho bà ngoại, gia đình mình và tất cả mọi người.