Đến nay đã tròn 6 năm trôi qua, bà Lê Thị Bé ( 56 tuổi, quê Vĩnh Long) vẫn không ngừng truy tìm tung tích người con trai. Cậu tên Nguyễn Huyền Anh, mất tích từ năm 2014 đến nay không có liên lạc.
Thời điểm 6 năm trước, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Huyền Anh bỏ quê lên thành phố xin được 1 chân làm bảo vệ, mong muốn giúp đỡ cho người mẹ phần nào thoát khỏi những vất vả, một bồ lo toan.

Bà Lê Thị Bé nghẹn ngào hồi tưởng lại:
" Tôi còn nhớ, sáng 19/3/2014, tôi gọi điện thoại để động viên nó về nhà. Nghe tôi nói, nó vui vẻ hứa: "Chiều nay con về". Nào ngờ, đến chiều, tôi gọi lại thì không liên lạc được nữa. Suốt 6 năm nay, tôi không thể liên lạc và cũng không có tin tức gì của nó”.
Sau sự mất tích của Huyền Anh, bà Bé hằng ngày vẫn tần tảo mò cua, bắt ốc, lùa vịt để kiếm kế sinh nhai. Bà cũng chạy vạy khắp nơi, nương tựa cả vào tâm linh để mong con trở về. Hàng xóm láng giềng thấy thương hằng ngày vẫn động viên bà rằng đến tết con trai sẽ trở về.

Nhưng bà Bé mòn mỏi đợi đã 6 năm tròn, bà nhớ con khóc đến nỗi đôi mắt đã dần mờ đi, mái tóc cũng ngày càng thêm bạc. Cũng có nhiều người nói rằng con của bà đã chết, nhưng bà Bé vẫn không tin.

Trước lúc mất tích, chiếc chăn thủng bị cháy là kỷ vật duy nhất mà Huyền Anh để lại, bà bé giữ lại không vá coi đó như kỷ niệm thiêng liêng nhất giữa mình và con trai.
Lần cuối cùng hai mẹ con gặp nhau là lúc bà đưa Huyền Anh đi làm lại giấy khai sinh. Bà tâm sự:
" Nó trốn lên TP.HCM làm được 2 năm thì về nhà cùng tôi đi làm giấy khai sinh. Lúc đó, tôi nói: “Con đừng đi xa mẹ nha”. Nghe vậy nó ừ. Vậy mà…”.
6 năm qua do gánh nặng tuổi tác, bà Bé càng ngày càng già đi, sức khỏe cũng đã suy kiệt nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ khát vọng gặp lại cậu con trai của mình, ngày ngày bà vẫn lang thang tìm con.

Có những đêm bà còn gặp những giấc mơ được gặp lại Huyền Anh, nhưng 2 mẹ con cứ đứng xa không lại gần cho bà ôm. Những giấc mơ ấy hành hạ tinh thần khiến bà thêm tiều tụy.
"Giá mà có người biết con tôi ở đâu, dù xa cách mấy tôi cũng đến tìm. Còn hơi thở là tôi còn đi tìm". Bà Bé đau buồn kể.
Biên tập theo Webtintuc.com







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu