Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mối tình tội lỗi của cặp đôi lên mạng tìm cách giết chết 6 con ruột

"Phải giết lũ trẻ thôi. Tôi thà giết chúng rồi tự sát còn hơn là để chúng sống trong trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi cho chúng sự sống thì cũng có thể lấy nó đi", Sarah nói với người tình như vậy về kế hoạch giết con.

Sarah Barrass (35 tuổi ở Anh) đã cùng với người tình của mình là Brandon Machin (39 tuổi) lên kế hoạch giết chết 6 con ruột một cách dã man. Nhưng may mắn thay, 4 trong 6 đứa trẻ đã thoát chết.
 
Thật ngạc nhiên khi biết rằng, người đàn ông này trong vai người bác luôn yêu thương em gái, chăm sóc các cháu hết mực chính là cha của những đứa trẻ này. 
 
Được biết, Sarah và Brandon là anh em cùng cha khác mẹ với nhau. Năm 14 tuổi, Brandon bị gửi đến trung tâm bảo trợ xã hội, sau này lớn lên anh ta ra khỏi đó thì gặp lại đứa em gái này. Giữa hai người nảy sinh tình cảm và đến với nhau và bắt đầu tình cảm loạn luân từ đó.
 
Mối tình loạn luân của cặp anh em cùng cha khác mẹ lên kế hoạch giết chết 6 con ruột
Cặp đôi anh em lên kế hoạch giết con man rợ
 
6 đứa con chính là kết quả của mối tình đó, và vì mẹ chúng, Sarah không muốn rời xa các con, đưa chúng đến trung tâm bảo trợ xã hội nên đã bàn với Brandon lên hoạch giết con. Cặp đôi dự định sẽ cho 6 đứa trẻ uống thuốc điều trị tăng động giảm chú ý quá liều rồi lên Facebook thông báo rằng, chúng qua đời vì ốm.
 
Vào tối ngày 23/5 vừa qua, sau khi thu thập một lượng lớn thuốc điều trị tăng động giảm chú ý từ khắp nơi, Sarah đã ép 6 đứa trẻ uống. Tuy nhiên, không có tác dụng nên cô ta thay đổi kế hoạch, đồng thời gọi điện thông báo cho Brandon sang hỗ trợ và lên mạng tìm cách để giết người.
 
Sáng hôm sau, cả hai cùng thực hiện giết hai đứa con lớn lần lượt 13 và 14 tuổi. Trong khi cậu em Tristan bị mẹ thắt cổ bằng đai váy thì cậu anh Blake bị bố dùng tay không bóp cổ cho tới chết. Không những vậy cặp đôi còn man rợ bịt chặt nilon đen lên đầu hai đứa trẻ.
 
Khi định thực hiện hành vi tàn nhẫn với 4 đứa con còn lại bằng cách dìm vào bồn tắm thì một trong số đó đã kịp chạy thoát. Sợ hãi bị phát hiện, Sarah chủ động gọi điện báo với cảnh sát và đổ hết tội lỗi sang cho Brandon.

Mối tình loạn luân của cặp anh em cùng cha khác mẹ lên kế hoạch giết chết 6 con ruột
Hai đứa trẻ vô tội đã bị sát hại
 
Cảnh sát tới hiện trường, Sarah nói dối rằng hai cậu con trai lớn không có nhà, nhưng lũ trẻ đã tố giác, ngầm ra hiệu cho cảnh sát, nói rằng anh trai đã chết.
 
Qua điều tra, Brandon khai ý định giết con là do Sarah khởi xướng ra, khi đó cô ta nói rằng: "Phải giết lũ trẻ thôi. Tôi thà giết chúng rồi tự sát còn hơn là để chúng sống trong trung tâm bảo trợ xã hội. Tôi cho chúng sự sống thì cũng có thể lấy nó đi".
 
Cặp đôi còn khai hành vi giết hai con là do bé Tristan đã tấn công tình dục một đứa em nhỏ của mình. Lo sợ hành vi xấu đó có thể khiến tổ chức xã hội sờ gáy đến và đem lũ trẻ đi, cặp đôi mới nghĩ quẩn đến như vậy. Bị tuyên án chung thân, cả hai sẽ phải sống sau song sắt nhà tù đến cuối đời để hối lỗi. Còn 4 đứa trẻ đã được chăm sóc và nuôi dạy tại trung tâm bảo trợ xã hội, và mặc dù không có bố mẹ ở bên nhưng tương lai của chúng chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.
 
Xem thêm: Tin tức pháp luật mới nóng ngày 16/11/2019: Sắp xét xử mẹ nữ sinh giao gà và đồng bọn
 
Minh Tú (t/h)