Trong ngôi nhà ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An lúc này đang tràn đầy không khí tang thương lạnh lẽo khi trụ cột chính của gia đình đã qua đời và chất chồng bao gánh nặng để lại với cả nhà.
Chị Thiện qua đời khi đi làm ngoài đồng tôm, chẳng may bị đập đầu vào quạt nước khiến chị bị thương nặng và tử vọng tại chỗ, mất mát diễn ra đột ngột đến giờ các con vẫn còn sốc. Mẹ mất, ông ngoại cũng dần lâm bệnh và qua đời, hai đứa trẻ dại bơ vơ bên người bà liệt toàn thân nên đã được cậu mợ hộ nghèo đưa về cưu mang.

Hai đứa trẻ mồ côi bơ vơ như gà con lạc mẹ
Cha của bọn trẻ bỏ đi bất ngờ không lời hồi âm, đã từng rất bất lực và vô vọng kiếm chồng nhưng rồi chẳng thấy, chị Thiện quẫn chí đi vào miền Nam lập nghiệp, kiếm môi trường làm việc để có đồng ra đồng vào chi trả cuộc sống. Cũng tại vùng đất mới này chị gặp được nửa còn lại của đời mình, tuy nhiên khi biết anh có gia đình riêng chị đã rút lui. Khao khát được làm mẹ nên người phụ nữ này đã chấp nhận nuôi con một mình. Sau một thời gian dài mưu sinh thì chị cũng quyết định cùng các cháu hồi hương về quê ở cùng ông bà, gây dựng lại sự nghiệp và một thân nuôi 4 miệng ăn còn lại. Thân hình gầy rộc giờ lại càng xanh xao hơn khi phải lam lũ vất vả suốt cả ngày dài.

Các con rất tự giác để bảo ban nhau học hành hướng tới tương lai sáng lạn
Nghề kéo tôm đồng chẳng hề đơn giản, chị phải làm từ khi trời còn tờ mờ sáng đến quá trưa mới được trở về nhà. Mỗi ngày thu nhập trung bình được 200 nghìn, thấy gia đình khốn đốn nên chị Thiện lại càng cố gắng để có được tiền sửa sang mái ấm cho ba mẹ ở nhưng chưa kịp làm thì chị đã ra đi mãi mãi.
Mồ côi mẹ nên các con không còn cảm nhận được tình yêu thương, có những ngày cháu Nhung (gái cả nhà chị Thiện) nhớ mẹ không ngủ được cứ nằm ôm em khóc rưng rức. Ngày tiễn chị ra đồng ai cũng xót thương cho số phận người phụ nữ bạc mệnh, nhìn hai đứa con cứ đi theo quan tài gào thét từng hồi "mẹ...mẹ ơi..." mà quặn thắt trái tim.
Mặc dù nghèo khó nhưng gia đình cậu mợ vẫn nhận hai đứa trẻ về nuôi. Khốn quẫn là thế nhưng các anh chị em trong nhà rất yêu thương nhau, cậu mợ cũng dành nhiều tình cảm cho hai đứa cháu mồ côi mẹ nên không khí trong nhà cũng vui tươi, bù đắp lại những thiệt thòi mà các con hứng chịu.

Nhà cậu mợ kinh tế khó khăn lại đẻ đông con giờ cưu mang thêm các cháu nên càng khốn đốn
Gia đình mong muốn các con được thành người nhưng kinh tế lại càng eo hẹp, mợ cháu chia sẻ: “Giờ đây, việc lo cho các cháu ăn học, đến trường là một chuyện. Nhưng điều khiến vợ chồng tôi lo lắng hơn là mong sao hai chị em nên người. Mẹ hai cháu mất rồi, thiệt thòi đủ thứ, giờ không biết phải xoay xở ra sao nữa”. Sau khi chị Thiện qua đời trung tâm bảo trợ xã hội đã nhận nuôi cháu, bởi vì thương mà không nỡ dứt nên cam lại ải khổ thế nào thì vợ chồng chị vẫn cố gắng. Hiện tại gia đình vẫn đang rất cần những tấm lòng hảo tâm cưu mang giúp đỡ để các con được đến trường, có đủ cơm ăn, áo mặc mỗi ngày.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu