Nhân vật cần vòng tay nhân ái cưu mang trong lần này là em Nguyễn Trọng Hiếu, 16 tuổi, sống tại SN 48 ngách 267/2 đường Hoàng Hoa Thám, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Được biết, em mất bố từ khi 18 tháng 2 ngày tuổi, hiện sống cùng mẹ - chị Cù Thị Đông ( SN 1985). Chị Đông chia sẻ, Hiếu mắc phải virus EBV từ nhỏ, căn bệnh biến chứng khiến bụng em to như bà bầu 5 tháng, gan to, lá lách to,... chân tay khẳng khiu, sức khỏe yếu.

Em Nguyễn Trọng Hiếu kém may mắn nhiễm phải virus EBV từ năm học lớp 3. Căn bệnh khiến em gầy yếu, bụng to như trống, gan to, lá lách to nhưng chân tay lại khẳng khiu, gầy yếu.
Cũng bởi bụng to nên việc xoay người với Hiếu là điều vô cùng khó nhọc, thậm chí, em thở cũng nặng nề, mệt mỏi. Bệnh viện như ngôi nhà thứ hai của em, phần lớn thời gian là ở đây khiến chị Đông sức cùng, lực kiệt vì phải chăm con còn phải kiếm tiền.
Mẹ của em Hiếu kể, may mắn phát hiện ra virus EBV sớm, nếu không những biến chứng nguy hiểm như vỡ lách, vàng da, co giật, viêm tụy,... đã xảy ra. Một số bệnh nhân khi căn bệnh này đã biến chứng nặng , sẽ dễ mắc K hiếm gặp như K hạch bạch huyết, K dạ dày,...
Chị chia sẻ thêm, năm Hiếu học lớp 3 thường có những trận sốt kéo dài, người yếu khiến chị xót con hơn bao hết. Đi vài viện nhưng không thể tìm ra bệnh tình, phải cho đến khi tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương mới phát hiện Hiếu nhiễm virus EBV. Từ lúc đó, cung đường quen thuộc của Hiếu là bệnh viện và nhà, đi học là cũng thường bị ngắt quãng, đợt nào ốm quá còn phải xin nghỉ dài hạn.

Dù có bảo hiểm xã hội nhưng thuốc điều trị của Hiếu chủ yếu nằm ngoài danh sách được trợ giúp nên tiền thuốc thang và nằm viện là một bài toán khó với chị. Như đợt lần này, tính sơ cũng gần 30 triệu, chị Đông đang lo chạy vạy ở đâu cho đủ. Thực tế, do con ốm liên miên, chị chẳng xin được một công việc lâu dài, cứ nay đi bán tạp hóa, mai làm tạp vụ,... cứ có việc là chị nhận, chẳng quản ngại khó khăn, chỉ mong có thêm tiền chữa bệnh cho con.

Hiện em Nguyễn Trọng Hiếu đang rất cần cánh tay của những nhà hảo tâm để có cơ hội được sống tiếp, được học Đại học, khỏe mạnh để báo hiếu với người mẹ đơn thân đã vất vả nửa đời người vì mình.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hoặc ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu