Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mikel Arteta thẳng thừng độp lại `tâm thư` của Mesut Ozil

Ngay sau khi Mesut Ozil đăng bài viết chỉ trích cách cư xử của Arsenal đối với mình, HLV Mikel Arteta đã đáp trả một cách cực kỳ gay gắt.

Như nhiều người đã biết, hôm 21/10, Mesut Ozil đã viết tâm thư gửi các CĐV Arsenal sau khi không được điền tên vào danh sách dự Premier League 2020/21.
 
Trước đó, tiền vệ người Đức cũng không xuất hiện trong bản đăng ký đá Europa League của Arsenal.
 
Ozil, cầu thủ đang ăn lương cao nhất tại sân Emirates, sẽ phải "nhặt lá đá ống bơ" ít nhất là đến kỳ chuyển nhượng mùa đông.
 
Một kết cục thực sự cay đắng dành cho Ozil, khi đây đã là năm thứ 8 mà anh gắn bó với Arsenal, chỉ kém mỗi đội phó Hector Bellerin.
 
 
Ozil thậm chí từng là đồng đội của HLV Arteta trong thành phần The Gunners.
 
Trong bức tâm thư đăng trên Twitter, Ozil viết rằng lòng trung thành của anh với Arsenal đã bị phản bội.
 
“Khi ký hợp đồng mới với Arsenal vào năm 2018, tôi đã cam kết trung thành với CLB mà tôi rất yêu. Tuy nhiên, tôi rất buồn vì đã không được đội bóng đáp lại. Có lẽ thời nay lòng trung thành không còn tồn tại”.
 
Nhưng dù Ozil đã làm mủi lòng một số CĐV, thì HLV Mikel Arteta vẫn không hề bị thuyết phục. 
 
 
Phát biểu với báo giới, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định lương tâm của ông trong sạch trong vụ Ozil.
 
"Những gì xảy ra với Mesut chẳng hề mới mẻ. Bầu không khí xung quanh cậu ta đã rất khó thở khi tôi mới nhậm chức".
 
"Nhiệm vụ của tôi là phát huy giá trị của mọi cầu thủ. Tôi đã vài lần tưởng chừng sẽ thành công với trường hợp của Mesut".
 
"Mesut đã có cơ hội như bất kỳ cầu thủ nào khác. Cậu ta là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho tình trạng hiện tại của bản thân".
 
"Tôi đã công bằng với Mesut. Tôi rất đau lòng khi phải loại ai đó ra khỏi danh sách, nhưng tôi phải làm điều tốt nhất cho đội bóng".
 
Và Arteta cũng khẳng định, Ozil coi như đã hết cơ hội khoác áo Arsenal lần nữa.