Vậy là đã hơn 1 tháng kể từ ngày diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời vì đuối nước khi đi tắm biển cùng bạn gái Kim Hoàng và một người cháu tại Nha Trang. Anh ra đi để lại người vợ sắp cưới chỉ mới cầu hôn được 10 ngày trước đó, cả hai còn tính đến chuyện sẽ sớm về chung một nhà. Từ ngày Hải Đăng mất đến nay, gia đình và bạn gái vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho cố diễn viên.

Trước đó, gia đình diễn viên Hải Đăng đã tổ chức lễ cúng trên biển cho anh. Mẹ nam diễn viên vô cùng xúc động khi nhìn thấy tình cảm mọi người dành cho con trai quá cố của bà: “Những ngày này biết bao ân tình, biết bao yêu thương khắp nơi, đem hơi ấm tình người đến với gia đình, thêm sức mạnh niềm tin để vững vàng bước tiếp. Xin được cảm niệm không quên.”

Nhìn kỷ vật của con trai là chú heo đất, bà không khỏi nghẹn lòng vì chú heo này chính là tiền dành dụm để Hải Đăng lấy vợ: “Ba mẹ đều nghèo không có tiền tổ chức cho con được cái đám cưới, con phải dành dụm để lo, chừng nào cưới ba mẹ người cho chút đỉnh. Chàng trai yêu nghề, đam mê nghệ thuật, bao lâu rồi có tuổi mà chưa có tên.”
“Cuối năm 2020 chàng có nhiều show, bèn mua con heo đất, mỗi lần đi show về có tiền bỏ vào một ít để dành cuối năm 2021 cưới vợ. Nhưng nay, mọi việc bất thành, con heo đất này có được bao nhiêu, nhiều ít, mẹ sẽ mua cá phóng sanh, từ thiện để hồi hướng công đức cho con. Mong chàng trai của mẹ hãy yên lòng về cõi an lành con nhé!”

Cuộc sống của Kim Hoàng, vợ sắp cưới cố diễn viên Hải Đăng cũng có nhiều thay đổi sau 1 tháng. Cô tâm sự rằng: “Hiện tại thì em xin qua nhà anh Đăng ở để tiện nhang đèn. Và em cũng đang quay lại với công việc. Sau 1 tháng không có anh Đăng, em cảm thấy rất khó khăn. Đến giờ em vẫn không tin chuyện này là thật. Mà cũng nhờ lời động viên của 2 bên gia đình nên em cũng ổn hơn.”

Dù chưa phải là một nghệ sĩ có sự nghiệp nổi bật, nhưng sự ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và nhiều dự định chưa hoàn thành của Hải Đăng khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả phải tiếc nuối.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu