Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: “Nước mắt tôi đã chan dài từ Nam ra Bắc”

Mẹ Hồ Duy Hải cho biết: “Tôi mong kết quả của phiên tòa giám đốc thẩm này sẽ tốt đẹp cho con trai tôi - Hồ Duy Hải phải được tuyên thả tự do… Đó là điều tôi mơ ước nhất”.

Sáng nay (6/5), TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án mạng tại Bưu điện Cầu Voi (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) với bị can là tử tù Hồ Duy Hải. Phiên xử này Hồ Duy Hải không được triệu tập nhưng có sự tham gia của luật sư Trần Hồng Phong (luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tố tụng, luật sư được tham gia phiên tòa giám đốc thẩm. Dự kiến phiên tòa kéo dài đến ngày 8/5.
 
Ngay từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, mẹ Hồ Duy Hải) cùng dì ruột và em gái của Hải đã đến cổng tòa từ sớm. Theo Tuổi trẻ, bà Loan cho biết, đúng giờ hành chính bà có mặt tại tòa án nhân dân tối cao vào thì người cán bộ Công an nói không được vào vì không có giấy mời.
 
Mẹ tử tù Hồ Duy Hải: “Phiên tòa giám đốc thẩm này tôi đã chờ đợi xuyên suốt 12 năm”
Mẹ, dì út và em gái Hồ Duy Hải có mặt trước cổng TAND tối cao vào sáng nay
 
Cũng theo Tuổi trẻ, bà Loan nói, nếu không được vào bên trong thì bà sẽ đứng ở bên ngoài, chờ tin con trai. Hiện tại, bà Loan đang nôn nao được chờ tin tốt đẹp đến với con trai. “Tôi thấy công lý nước nhà đã có tiến triển rất tốt. Phiên tòa giám đốc thẩm này tôi đã chờ đợi xuyên suốt 12 năm”, bà Loan nói.
 
“Tôi mong kết quả của phiên tòa giám đốc thẩm này sẽ tốt đẹp cho con trai tôi - Hồ Duy Hải phải được tuyên thả tự do. Đồng thời trả lại công bằng, minh oan cho con trai tôi. Đó là điều tôi mơ ước nhất”.
 
Nói về hành trình kêu oan cho con trai, bà Loan chia sẻ: “Trong suốt đoạn đường tôi kêu oan, nói về gian nan khổ cực thì tôi không muốn kể nữa. Nước mắt tôi đã chan dài từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, chỉ có nước mắt cùng tôi những ngày tháng rất dài như vậy để chờ đợi phiên tòa giám đốc thẩm hôm nay, để Hồ Duy Hải con trai tôi được trả lại công bằng, để bác Nguyễn Hòa Bình nhìn thấy khách quan, toàn diện bản án oan sai của con trai tôi, trả lại công bằng cho con trai tôi”.
 
Diễn biến vụ án Hồ Duy Hải:
 
14/1/2008: Phát hiện án mạng ở Bưu điện Cầu Voi (ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Nạn nhân là Nguyễn Thị Ánh Hồng (SN 1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (SN 1987). Cả hai bị sát hại bằng cách cắt cổ.
 
16/1/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long An ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản.
 
21/3/2008, Hồ Duy Hải bị bắt.
 
1/12/2008, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên án tử hình Hồ Duy Hải về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản.
 
28/4/2009: TAND tối cao TP Hồ Chí Minh tuyên y án sơ thẩm.
 
24/5/2011: Chánh án TAND tối cao ra quyết định không kháng nghị bản án phúc phẩm.
 
24/10/2011: Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định không kháng nghị bản án phúc thẩm.
 
17/5/2012: Chủ tịch nước bác đơn ân xá án tử hình đối với Hồ Duy Hải.
 
24/11/2014: Hội đồng thi hành án quyết định thi hành án tử hình Hồ Duy Hải vào ngày 5/12/2014.
 
4/12/2014: Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản sang TAND tối cao đề nghị hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải và xem xét lại toàn bộ vụ án. Sau đó, Phó Chánh án TAND tối cao Nguyễn Sơn ký văn bản hỏa tốc yêu cầu Hội đồng thi hành án tỉnh Long An tạm hoãn thi hành án tử hình. Tiếp đó, Hội đồng thi hành án ra quyết định tạm hoãn thi hành án tử hình ngày 5/12/2014.
 
22/11/2019: Viện trưởng VKSND tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm.
 
6/5/2020: TAND tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm.

 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/06/sang-nay-xet-xu-giam-doc-tham-ho-duy-hai_06052020084918.mp4[/presscloud] 
Vụ "tử tù" Hồ Duy Hải có gì đặc biệt?
 
Xem thêm: Những “điểm mờ” mấu chốt cần làm rõ trong vụ tử tù Hồ Duy Hải
 
Nga Đỗ (t/h)