Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mẹ ruột hé lộ câu nói nhói lòng của Minh Lộc trước khi qua đời: \'Mẹ ơi cho con về nhà đi!\'

Lễ tưởng niệm của chuyên gia make-up Minh Lộc đã được diễn ra vào ngày 14/3, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã có mặt để chia buồn cùng gia đình.

Những ngày vừa qua, thông tin Phan Minh Lộc, chuyên gia trang điểm nổi tiếng trong Vbiz qua đời khiến nhiều người vô cùng bàng hoàng. Được biết, Minh Lộc mất do suy tim và từ trần vào ngày 18/1 âm lịch (tức ngày 1/3 dương lịch), tuy nhiên, mãi đến đầu tuần trước nhiều nghệ sĩ từng làm việc cùng anh như Nhã Phương, Minh Hằng, NSND Hồng Vân, Lý Nhã Kỳ... mới biết tin. 
 

Tro cốt của “phù thủy trang điểm” Minh Lộc được an vị tại chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM). Ngày 14/3, gia đình đã tổ chức lễ tưởng niệm cho Minh Lộc. Nhiều nghệ sĩ như Lý Nhã Kỳ, Nhã Phương, Trường Giang, Minh Hằng đã có mặt từ sớm để thắp hương cho người anh, người em thân thiết gắn bó bao nhiêu năm. Ai cũng khóc hết nước mắt, ngã quỵ khi nhìn thấy di ảnh và tro cốt của Minh Lộc. 

 
Vũ Khắc Tiệp lặng lẽ ngồi một góc tưởng niệm Minh Lộc (Ảnh: Yan)
 
Cũng tại buổi lễ tưởng niệm, mẹ ruột Minh Lộc đã bất ngờ tiết lộ lý do con trai mình đột ngột qua đời cùng một số chi tiết về anh trước khi ra đi. Theo đó, vì lịch trình làm việc quá dày đặc nên sức khỏe của chuyên gia trang điểm suy yếu dần. Mãi đến khi nhận được kết quả viêm phổi thì anh mới chịu ngơi nghỉ để đi chữa bệnh. Vì dịch covid-19 nên chỉ có bố anh được ở lại chăm sóc con trai. 

Mẹ ruột Minh Lộc tiết lộ rằng vào đêm trước lúc ra đi, anh đã gọi điện cho mẹ xin được về nhà điều trị. Khi mẹ động viên chịu khó ở bệnh viện thêm 2-3 ngày để bà có thêm thời gian chuẩn bị chỗ ở cho đàng hoàng, Minh Lộc đã nói một câu bà vẫn còn nhớ mãi: “Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ cho con về nhà đi!”. Qua lời kể của mẹ Minh Lộc, chuyên gia trang điểm đã ra đi trong thanh thản. 

 
Hoa hậu chuyển giới Việt Nam Trân Đài (Ảnh: Yan)
 
 
Hoa hậu Đăng Thu Thảo đến từ sớm (Ảnh: Yan)
 
Từ lúc hay tin Minh Lộc qua đời, các nghệ sĩ cũng dần dần đến chùa thắp hương, nhìn di ảnh và tro cốt. Ai cũng phải xót xa khi chứng kiến cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”. Có mặt tại buổi lễ tưởng niệm, Lý Nhã Kỳ, Đặng Thu Thảo đều khóc nức nở, cúi đầu xin lỗi mẹ Minh Lộc vì không biết tin sớm hơn. Họ tự trách bản thân khi đã không quan tâm, nhắn tin hỏi han Minh Lộc nhiều như trước kia. 
 

 
Theo lời kể của phụ huynh, Minh Lộc rất muốn về nhà nhưng vì nhiều lý do đến khi nhắm mắt vẫn không kịp nằm tại nhà. Mỗi khi nhắc về người con ra đi khi mới 35 tuổi, mẹ ruột Minh Lộc đều không giữ được bình tĩnh. Phút nặng lòng là lúc bà dặn trước di ảnh rằng con đã đi rồi, nhớ về vùng sáng con nhé!