
Anh Nguyễn Văn Minh - chồng sản phụ Hoàng Thị Phượng - đau đớn khi thi thể vợ được tìm thấy - Ảnh: TTO
Tuổi Trẻ đưa tin, đến 13h ngày 12-10, thi thể sản phụ Hoàng Thị Phượng (ở xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), người không may gặp nạn lật ghe và bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường đi sinh nở, đã được tìm thấy cách vị trí ghe lật 100m.


Thi thể 2 mẹ con đã được đưa về nhà
Ngay khi tìm thấy thi thể của chị Phượng, 2 mẹ con được lực lượng chức năng đưa về nhà. Theo người dân chứng kiến sự việc, ngôi nhà của chị Phượng đơn sơ và không có vật dụng quý giá.
Theo tìm hiểu, gia cảnh của chị Phượng khó khăn. Chị Phượng có 2 con đang học lớp 5 và lớp 7.

Căn nhà đơn sơ, không có đồ vật giá trị
Hiện tại, nhiều người đã đăng tin kêu gọi sự ủng hộ của những tấm lòng hảo tâm giúp gia đình chị Phượng có thêm kinh phí để tổ chức ma chay cho chị.


Mẹ già, người thân trong gia đình vô cùng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi của chị Phượng và đứa trẻ trong bụng
Hàng xóm khi hay tin đã đến động viên, thăm hỏi anh Minh - chồng của chị Phượng và gia đình. Cạnh đó, tiếng khóc nấc của mẹ chị Phượng khiến nhiều người xót xa...
Theo người dân, sáng nay anh Nguyễn Văn Minh đưa vợ đi sinh. Khi còn cách đường quốc lộ 100m, đoạn đường giao thông đã ngập sâu, anh Minh nhờ một người dân đang thả lưới đưa giúp chị Phượng đi qua điểm ngập bằng ghe.



Chồng của sản phụ liên tục quỳ gối, gào khóc ở nơi vợ bị lũ cuốn trôi - Ảnh: Cắt từ clip
Khi còn cách bờ 20m thì không may ghe bị lật ghe, người chèo ghe đã nhảy xuống cứu chị Phượng nhưng không kịp.
Được biết, chị Phượng hiện đang làm công nhân may ở khu công nghiệp Phong Điền. Nhà của sản phụ này chỉ cách nơi xảy ra sự việc vài km. Sáng nay, do chuyển dạ nên chị dùng ghe di chuyển nhưng không may lại xảy ra sự việc thương tâm.
Theo người dân địa phương, đoạn đường xảy ra tai nạn là nơi có nước lũ chảy xiết những ngày mưa to.
Nhận thông tin người phụ nữ mất tích khi đang trên đường vượt lũ sinh con, lực lượng chức năng huyện Phong Điền cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế lập tức đến hiện trường phối hợp tìm kiếm. Đến 13h cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.

Từ đêm 6/10 đến nay, do tác động của dải hội tụ nhiệt đới, mưa lớn kéo dài cộng với nước lũ từ sông Hương, sông Bồ đổ về khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế chìm trong biển nước. Mưa lũ đã khiến 4 người chết, một người mất tích, hơn 53.380 nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 1,8 m.
1 sinh viên bị lũ cuốn tử vong
Ngày 12/10, UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết trên Dân trí, em Y Liên (SN 2001, trú xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) không may bị dòng nước lũ cuốn tử vong.
Theo thông tin ban đầu, chiều 11/10, Y Liên và Y Nguyệt đi xe khách từ Đăk Tô về Ngọc Yêu. Tuy nhiên, do đường sạt lở nên hai em đã gọi người nhà là chị Y Lên ra đón về.
Một điểm sạt lở ở huyện Tu Mơ Rông do mưa lớn
Trên đường về, đi qua một đoạn cống nước ngập sâu nên ba người phải xuống đẩy xe qua. Lúc này, Y Liên đẩy sau và Y Lên đẩy trước. Vì dòng nước chảy mạnh đã cuốn hai chị em Y Liên và Y Lên đi.
Người dân gần đó đã cứu được Y Lên, chị này chỉ bị thương nhẹ. Còn Y Liên được người dân tìm thấy sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ nhưng đã tử vong.
Được biết, Y Liên là sinh viên năm 2 Đại học Luật, đang về thăm nhà thì gặp nạn.
Theo Tiin, Tuổi Trẻ









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu