Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bé gái 1 tháng tuổi khát sữa khóc thét từng hồi đến quặn lòng

Mới 1 tháng tuổi nhưng bé An Ny đã phải rời xa vòng tay của mẹ, không được hưởng tình yêu thương mà còn đói ăn đói mặc đến cùng cực.

Mới sinh con được 1 tháng nhưng cơ thể chị Hải đã gặp phải nhiều biến đổi sức khỏe, chị thường xuyên có những cơn đau và mệt mỏi, ngày ngày tần số lại lên cao hơn khiến chị không thể chịu được nữa đành phải vào viện thăm khám, sau khi nghe bác sỹ trả bệnh án chị thất thần, tay chân bủn rủn không đứng vững khi biết mình bị bệnh hiểm nghèo.

Trong một thời gian ngắn được bác sỹ và những người thân yêu cứu chữa, chị đã không qua khỏi và đã từ trần vào ngày 10/4. Ngày chị ra đi, do dịch bệnh ngày càng lan rộng nên việc di chuyển giữa các tỉnh bị giới hạn, người chồng ở miền Nam đã vô cùng đau đớn khi không thể về kịp bên cạnh vợ trước khi chị trút hơi thở cuối cùng. Biết được tình hình nhưng anh không thể giả quyết đượpc, đó cũng là thứ mà đến giờ anh hối hận nhất.

Toàn bộ gánh nặng đè lên vai hai bên nội ngoại đầy khó khăn

Gia đình chị Hải có 3 người con, các cháu lại quá bé nên chưa hiểu nỗi đau thương khi mất mẹ nên vẫn vô tư chạy nhảy cười nói khiến ai chứng kiến cũng thêm đau lòng. Ngày chị ra đi, đứa con gái 1 tháng tuổi cũng chính thức không còn được ăn những giọt sữa mát thơm từ mẹ, em đỏ hỏn cứ khóc ré lên vì đói ăn.

Cứ nghĩ đến số phận kém may mắn của những đứa cháu bà Phương lại nghẹn ngào: “Số phận thật bất công, cay nghiệt với con dâu tôi và 3 đứa cháu thơ tội nghiệp! Sao ông trời không bắt hai cái thân già này đi cho mẹ con chúng nó được bình yên, được sống bên nhau. Sao số phận lại tàn nhẫn với vợ chồng con trai tôi, với các cháu tôi đến thế”.

An Ny một tháng đỏ hỏn chưa kịp cảm nhận hơi ấm thì mẹ đã ra đi mãi mãi

Những ngày trước mắt của gia đình sẽ rất khó khăn để có thể vực dậy được tinh thần, 3 đứa con nheo nhóc cứ khóc ngằn ngặt bên bà nội đến quặn lòng. Người cha sau khi biết tin vợ mất, anh đã bị trầm cảm, tâm lí bất ổn giờ nằm một chỗ nên mọi gánh nặng lại đè lên vai hai bên nội ngoại. Được biết trogng thời gian này bố vợ của anh cũng đang mắc ung thư và sự sống chỉ có thể tính bằng ngày.

Thương cháu khát sữa nên ngày ngày bà đều đi xin sữa của những người mẹ mới sinh về cho ăn

Những người hàng xóm kề cạnh thấy cảnh gia đình đông con lại quá bi đát nên mỗi lần sang chơi lại cho cái bánh hay hộp sữa cho các con cầm hơi, bé An Ny thì đã được những người mẹ mới sinh trong xóm cho bú ké hay bà đi xin sữa về để con ăn. 3 đứa trẻ mồ côi mẹ nheo nhóc rất mong những tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ để các con có cơm ăn áo mặc đủ đầy qua ngày.