Vụ phóng hỏa đốt nhà hy hữu này xảy ra tại gia đình anh Thẩm và chị Phương ở quận Tiêu Sơn, TP Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hung thủ đốt nhà không ai khác chính là chị Phương.
Theo truyền thông địa phương, anh Thẩm và chị Phương kết hôn năm 2008, có 1 cậu con trai. Anh Thẩm đi làm ăn xa ít quan tâm gia đình. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay chị Phương lo liệu.
Sau một thời gian sinh sống, hai người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Cứ mỗi lần chị Phương hỏi chồng về tiền chi trả sinh hoạt phí thì hai người lại bắt đầu cãi nhau. Cộng thêm việc phải sống chung với bố mẹ chồng nên chị Phương càng ức chế hơn.
Không thể chịu được cảnh ngửa tay xin tiền chồng, chị Phương đã tìm việc và đi làm. Do tính chất công việc đi sớm về muộn nên không khí trong gia đình chị càng căng thẳng hơn. Một lần hai vợ chồng cãi nhau to, chị Phương tức giận tuyên bố ăn riêng. Từ đó về sau, anh Thẩm và bố mẹ chồng không gọi chi ra cùng ăn cơm chung nữa.

Hiện trường vụ đốt nhà
Trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra vài ngày, hai vợ chồng chị Phương lại cãi nhau. Trong lúc nóng giận, chị đề nghị ly hôn và yêu cầu chuyển đăng ký hộ khẩu cho con trai. Anh chồng cũng tức giận đến nhà mẹ vợ đòi sổ hộ khẩu. Về sau, mẹ đẻ gọi điện thông báo chồng kiên quyết đòi ly hôn nên chị vội vàng về nhà.
Khi về đến nhà chị buột miệng hỏi con trai: “Nếu bố mẹ ly hôn thì con sẽ theo ai?”. Không suy nghĩ, cậu con trai đáp: “Bố”.
Phương nghe xong không phản ứng gì mà quay lại chỗ làm như bình thường. Khoảng 10h tối cùng ngày, cậu con trai đến tìm mẹ nhờ tìm giúp đồ. Nhờ lại lời con nói lúc sáng, chị giận dỗi nói “không phải con nói muốn theo bố sao, thế thì con đi hỏi bố con ấy”. Nghe vậy, cậu bé không nói gì mà rời đi luôn.
Ấm ứt vì cho rằng không ai cần mình nữ, chị Phương bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Dù tiếng động rất lớn nhưng không ai để ý đến hỏi thăm, an ủi chị.
Chưa dừng lại, chị Phương dùng bật lửa và cầm theo gối ra hành lang đốt. Lúc này, anh Thẩm và bố mẹ chồng mới sốt sắng dập lửa. Thấy vậy, bố chồng nói: “Sao lại làm thế, không phải đã nói rõ là ly hôn rồi sao”.
Nghe câu đó, chị Phương càng tức giận hơn. Để giải tỏa việc bị cả gia đình thờ ơ, chị Phương tuyệt vọng cầm bật lửa đốt tiếp tấm thảm cạnh tivi “chi bằng cứ để mình chết cháy trong này cho rồi”. Nghĩ vậy, chị bình tĩnh nằm lên giường quay video gửi cho chị gái.
Một lúc sau thấy lửa lớn, chị mới sức tỉnh, sợ không được thấy mặt con trai nên mới vội vàng chạy ra khỏi phòng. May mắn thay cảnh sát đã kịp thời đến dập tắt lửa, không gây ra thương vong gì.
Chỉ vì hành vi bộc phát của mình mà vào tháng 5 vừa rồi chị Phương đã bị khởi tố về hành vi phóng hỏa. Đến ngày 3/6, tại phiên tòa xét xử, HĐXX cho rằng, việc đối tượng chủ động tự thú đồng thời cũng nhận được sự tha thứ từ gia đình nên xem xét giảm nhẹ tội trạng.
Chân dung nghi phạm phóng hỏa nhà trọ khiến 3 người tử vong: Là người tàn tật, tâm lý bất ổn
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu