Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mẹ ‘người hùng’ bật khóc khi xem lại khoảnh khắc con trai cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư

Bà Nhẫn – mẹ “siêu nhân đời thực” không kìm được nỗi xúc động khi thấy con trai về nhà ôm vội hai con nhỏ vào lòng bật khóc.

Chiều ngày 28/2, đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông lao ra cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư Hà Nội đã khiến nhiều người không khỏi “thót tim”. Ngay sau khi đoạn video clip được lan truyền, cộng đồng mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính “người hùng”.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Nguyễn Đình Mạnh đã vội về nhà ôm hai con vào lòng bật khóc.

Sáng ngày 1/3, nhiều người dân trong thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội đã có mặt tại gia đình anh Nguyễn Đình Mạnh để chia vui cùng gia đình.

Hàng xóm xung quanh đến chia vui cùng gia đình anh Mạnh.

Bà Nguyễn Thị Nhẫn (50 tuổi, mẹ anh Mạnh) không kìm được nỗi xúc động khi thấy con trai vừa về nhà đã vội ôm hai con nhỏ bật khóc. Lúc đó, dù không biết con trai vừa làm nên điều kỳ diệu cứu sống bé gái rơi từ tầng 12 chung cư nhưng giọt nước mắt cứ vô thức rơi trên gương mặt ngời mẹ.

"Thấy con về thì tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, nó về thì con chào mẹ, con chào bố. Nói xong thì chân tay con nó còn đang lấm lem chạy lên nhà ôm hết đứa lớn đến đứa bé rồi khóc, nó cứ nghĩ như là con nó.

Thế là hai hàng nước mắt tôi cứ chảy xuống, chân tôi còn đứng không vững. Tôi mới bảo là con về thì đi tắm rửa đi, người đang lấm lem thế rồi đợt này đang dịch bệnh nữa thế xong con mới bảo mẹ ơi con run hết người, con mới cứu được cháu bé rơi từ chung cư xuống đất, cháu bằng tuổi cháu lớn của mình.

Nghe con nói tôi vô cùng xúc động vì con đã cứu sống một mạng người. Khi xem lại clip con cứu cháu bé tôi đã bật khóc. Không chỉ Mạnh mà tôi trong tình huống cấp bách cần sự giúp đỡ tôi cũng sẽ làm như vậy. Chân tôi hiện không khỏe mạnh nhưng nếu vào tôi lúc đó không làm gì được thì tôi cũng sẽ chạy đi tìm người cứu giúp", mẹ “người hùng” nghẹn ngào.

Mẹ "người hùng" không kìm được nỗi xúc động khi xem đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc con trai làm nên điều kỳ diệu.

Theo lời bà Nhẫn, anh Mạnh vốn sức khỏe không tốt nên phải làm thuê làm mướn đủ việc từ thợ cắt tóc đến bán máy lọc nước để kiếm tiền lo cho vợ con.

"Tính con tôi thì được cái cháu cũng biết suy nghĩ, từ khi lấy vợ đến giờ là luôn có suy nghĩ không để vợ con phải thiếu thốn nên công việc gì cháu cũng lao vào làm. Sau thì cháu lựa chọn nghề lái xe, chuyển nhà nhanh vì làm cái nghề này thì tiền có trong ngày nên lo được cho con bỉm sữa cho con, có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày", bà Nhẫn tâm sự.

Mẹ và bác gái anh Mạnh đều bật khóc nức nở trước hành động của con trai.

Xem lại đoạn video clip của cháu trai, bà Nguyễn Thị hoa (bác gái anh Mạnh) vội ôm cháu trai bật khóc nức nở: “Gia đình thật hãnh diện quá, cháu đã quên mạng cứu người”.

"Hôm qua tôi cũng như mọi người trong xóm không ai hay biết gì, đến hôm nay mới biết thì cũng sang chúc mừng cho gia đình cháu. Biết tin thì mọi người cũng rất là mừng cho cháu, mình hàng xóm mà nghe thấy vậy còn thấy quá phấn khởi, cháu nó quá là nhiệt tình. Không riêng gì vụ việc hôm qua mà hàng xóm quanh đây ai cháu nó cũng đều giúp đỡ", bà Hoa nghẹn lại.

Đến giờ anh Mạnh vẫn chưa thể kìm được nỗi xúc động mỗi khi nhớ lại.

Được biết, anh Mạnh vốn là người hiền lành, tốt bụng, dù sức khỏe không được tốt nhưng những người khác nhưng vẫn luôn chịu khó làm ăn.

Hành động xả thân cứu người của anh Mạnh khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, khâm phục. Hiện tại, “siêu nhân đời thực” cùng đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc diệu kỳ của anh Mạnh khi cứu bé gái rơi từ tầng 12 chung cư Hà Nội vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng động mạng.