Liên quan đến vụ lật ghe khiến trên sông Thu Bồn (đoạn qua xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), đến trưa nay (9/5), lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân là anh Võ Hùng Tâm (20 tuổi). Tối ngày 8/5, thi thể của anh Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi) và Nguyễn Đức Tính (22 tuổi). Cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm 2 người còn lại là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (27 tuổi) và Lê Văn Hà (33 tuổi).
Hiện tại, người dân và gia đình các nạn nhân vẫn đang ngồi đợi nắng để chờ tin tức của 2 nạn nhân mất tích còn lại. Ở một góc bờ kè sông Thu Bôn, ông Đoàn Văn Xí (bố nạn nhân Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu) ngồi thẫn thờ, ngóng chờ thông tin về đứa con trai tội nghiệp. Những chiếc ca nô khẩn trương tìm kiếm nạn nhân khiến ông Xí càng thêm bồn chồn hơn.

Đại diện chính quyền địa phương thăm động viên thân nhân nạn nhân
Được biết, suốt đêm qua ông Xí không hề chợp mắt. Đến trưa nay, nạn nhân thứ 3 đã được tìm thấy nhưng không có Hiếu trong đó. Mỗi lần có nạn nhân được vớt lên, nước mắt trào ra, ông Xí thất thểu chạy đến để nhận dạng con.
Gạt nước mắt, ông nói: “Chạy ra nhận dạng con nhưng lại mong không phải là nói, hi vọng là nó còn sống. Nhưng đến người thứ 3 được vớt lên vẫn không phải thằng Hiếu càng khiến tôi bồn chồn hơn nữa”.
Được biết, trưa hôm qua, khi vừa làm hết buổi sáng, ông Xí từ công trình trở về nhà ăn cơm. Cha con còn ngồi nói chuyện với nhau. Thế mà mới làm được nửa ca chiều thì có điện thoại gọi đến báo con ông mất tích trên sông. Không nghĩ được gì, ông buông vội đồ nghề thất thểu chạy ra bờ sông Thu Bồn. Còn mẹ Hiếu, vừa nghe tin đã ngất xỉu.
Dáng vẻ lam lũ, lieu xiêu với vẻ ngoài khắc khổ đi đi lại lại tìm con của ông Xí khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Cách lều chỉ huy cứu hộ cứu nạn không xã, bãi xát dài thoai thoải, những nén nhang được thắp lập lòe, khói nghi ngút.

Lực lượng chức năng đang tăng cường lực lượng tìm kiếm các nạn nhân
Bà Đoàn Thị Hà – cô ruột của Hiếu cho biết, Hiếu vừa đi nghĩa vụ quân sự về địa phương hồi Tết Nguyên đán. Hiếu cùng hùn vốn mở tiệm nhôm kính ở địa phương. Chiều qua (8/5), Hiếu cùng mấy thanh niên trong xóm đi ghe ra bờ sông để chơi. “Ai ngờ nó đi rồi không về nữa”, bà Hoa nói trong nước mắt.
Liên quan đến vụ lật ghe trên, anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi) – 1 trong 6 nạn nhân may mắn thoát chết kể lại: Sáng ngày 8/5, nhóm thanh niên trong thôn tổ chức liên hoan, vui chơi. Khoảng 12h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên kia sông Bồn cách bờ hơn 2km tiếp tục vui chơi.
“Lúc cả nhóm đang mua đồ tại quán tạp hóa thì gặp tôi đến nên rủ tôi đi chung. Sau đó, cả nhóm thuê ghe đi. Đến 15h thì quay về. Khi ghe đi được khoảng 800 mét thì bị sóng đánh lật khiến cả 11 người rơi xuống nước”, anh Thịnh kể.
Cũng theo anh Thịnh, khi vụ việc xảy ra, khung cảnh rất hỗn loạn, tiếng la hét, tay chân vùng vẫy trên nước. Lúc đó, anh chỉ cố gắng gượng bơi vào bờ nhưng bị sóng nước cuối ra xa. May mắn lúc đó gặp được người đánh cá nên được cứu.
Theo chính quyền địa phương, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tổ chức thêm lực lượng để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Được biết, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ lật ghe thuyền khiến nhiều người tử nạn.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu