Vốn dĩ hôn nhân không phải lúc nào cũng như ý muốn, khi đổ vỡ hoặc bất kỳ một lý do nào đó, đứa trẻ sinh ra thiếu đi hình bóng của người cha. Người vợ thiếu đi bàn tay và bờ vai người chồng. Và cũng từ đó, trái tim mẹ đơn thân dường như đóng chặt lại.

Sau biến cố hôn nhân, nhiều người chọn sống một mình nuôi con vì không muốn xáo trộn cuộc sống của con. Một số may mắn có cơ hội thứ hai tìm lại hạnh phúc nhưng cảm thấy thật khó xử khi phải “đặt vấn đề” với con.

Nhiều bậc phụ huynh không biết phải bày tỏ nguyện vọng của mình như thế nào với con cái. Họ luôn lo lắng lựa chọn của mình sẽ mang đến nhiều phiền muộn, khó xử cho con và những người thân xung quanh.

Rất nhiều người con vì ích kỷ mà kiên quyết không muốn cho cha/ mẹ đi thêm bước nữa, nhưng ngược lại, một số người luôn mong đấng sinh thành tìm được người để bầu bạn, chăm sóc nhau lúc trái gió trở trời. Vì lẽ đó, họ hoàn toàn ủng hộ khi cha/mẹ có ý định đến với "người mới".

Mới đây, một đám cưới ở Trung Quốc đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vì một câu nói từ con riêng của cô dâu. Theo đó, vào ngày 4/10, trong một đám cưới ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, một cậu bé 4 tuổi đã “cảnh báo” chú rể ngay tại hôn trường.

Cô dâu xinh đẹp đứng trước mặt chú đây, chú phải đối tốt với cô ấy. Nếu chú dám bắt nạt cô ấy thì hãy đợi đấy. Khi tôi lớn lên, tôi sẽ ‘xử đẹp’ chú”, cậu bé 4 tuổi vừa khóc vừa nói.

Khi nghe những lời cảnh báo đanh thép trong nước mắt từ con riêng của vợ, chú rể đã nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Trong khi đó, cô dâu xúc động tới nỗi cầm hoa cưới che mặt để giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Trao thông tin từ Saostar, công ty tiệc cưới cho biết, đứa trẻ trong đoạn video là con riêng của cô dâu và chồng trước. Ban đầu không ai biết đứa trẻ sẽ nói gì, nhưng khi nghe lời cảnh báo của cậu bé dành cho chú rể, cô dâu đã bật khóc ngay tại chỗ, những người tham dự đám cưới cũng rơm rớm nước mắt.

Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhanh chóng lan rộng, lấy đi nước mắt của nhiều người, đặc biệt là những bà mẹ đơn thân rơi giống như cô dâu. Quan trọng hơn tất thảy, ai nấy đều xúc động trước tình cảm mà cậu bé đã dành cho người mẹ của mình.

Còn nhớ, cách đây không lâu, MXH lan truyền hình ảnh người cha dượng quỳ gối trước mặt con riêng vợ để xin cưới mẹ của bé khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Người chia sẻ câu chuyện này cũng là cô dâu Piyaporn Thongprakob (Thái Lan). Cô đã từng có một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và dành một khoảng thời gian dài nuôi con gái một mình. Mãi sau này, khi gặp được anh Chitapol Sa, cô Piyaporn mới tìm lại được niềm tin vào tình yêu. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới không thể đáng nhớ hơn.

Chú rể quỳ xuống "xin phép" con gái riêng của vợ.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, anh Chitapol cũng quyết định tặng cho vợ mình một món quà bất ngờ. Khi chuẩn bị tới màn cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau, anh Chitapol bỗng nhiên dừng lại, gọi cô con gái riêng của vợ lên sân khấu rồi quỳ xuống trước mặt cô bé. Thay vì cầu hôn vợ mình, chú rể Chitapol đã "xin phép" bé gái được kết hôn với cô Piyaporn và sau này trở thành người chịu trách nhiệm chăm sóc cho 2 mẹ con.

Anh Chitapol cũng nói thêm rằng ngay từ khi quyết định hẹn hò với cô Piyaporn, anh đã nghĩ đến chuyện sẽ nuôi nấng con gái riêng của cô. Sau một thời gian ở bên nhau, anh Chitapol và bé gái cũng có tình cảm dành cho nhau. Tất nhiên, cô bé này mỉm cười rạng rỡ và đồng ý cho cuộc hôn nhân này.

Chứng kiến người đàn ông mình yêu đối xử tốt với con gái mình, dù không phải con ruột của anh ấy, cô Piyaporn chỉ biết rơi nước mắt xúc động.

"Tôi đã không kết hôn nhầm người. Tôi tin rằng anh ấy sẽ yêu thương con gái tôi như con ruột của mình", cô Piyaporn chia sẻ.

Theo Saostar