Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 4h chiều 27/6 tại một căn nhà gần góc giao lộ Phan Văn Trị - Huỳnh Mẫn Đạt (phường 2, quận 5, TP.HCM).
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc. Đến khoảng 18h cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường cơ bản hoàn thành. Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ việc thương tâm (Ảnh: Thanh Niên)
Khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ được xác định là mẹ nạn nhân từ trong nhà chạy ra nhìn con trai khóc nức nở.
Theo người dân chứng kiến, thời điểm này họ đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi nhìn ra thì hoảng hồn phát hiện một nam thanh niên nằm bất động nghi rơi từ tầng 3 căn nhà xuống đất.Kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, đầu bị chảy máu do va đập xuống đất.
Bước đầu xác định, nạn nhân là nam, khoảng 41 tuổi. Người dân tại đây cũng cho biết nạn nhân có dấu hiệu trần cảm nhiều năm và ít giao tiếp với hàng xóm.
Theo báo cáo của Viện sức khỏe tâm thần, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm. Báo cáo này cũng cho biết thêm có khoảng 30% dân số Việt Nam xuất hiện các rối loạn về tâm thần, 25% trong số đó là các bệnh về trầm cảm.
Trầm cảm là một triệu chứng rối loạn tâm trạng, gây ra cảm giác buồn chán và mất hứng thú kéo dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến cách cảm nhận, suy nghĩ, hành xử và có thể dẫn đến những vấn đề đa dạng về tinh thần và thể chất.
Nếu nỗi buồn kéo dài trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, nó có thể khiến người bệnh khó làm việc hoặc vui vẻ với gia đình hoặc bạn bè, thậm chí có những trường hợp nghiêm trọng, trầm cảm có thể dẫn người bệnh đến ý định tự tử.

Trầm cảm khiến người bệnh dễ tìm đến cái chết (Ảnh minh họa)
Hồi tháng 1 năm nay, chị Ngô Thanh T. (SN 1983, trú tại Khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cũng nhảy từ tầng 19 toà nhà chung cư CT36A xuống đất và tử vong. Chị T. không phải người ở đây, mà là người nơi khác đến để điều trị bệnh lí trầm cảm.Hay các trường hợp sản phụ sau sinh bị trầm cảm tìm đến cái chết cũng rất nhiều. Như trường hợp chị Phạm Thị H. (25, trú tại Kim Thành, Hải Dương) hồi tháng 04 vừa qua. Chị H. may mắn được các bác sĩ cứu sống trong tình trạng có chiếc kéo dài khoảng 20cm găm ở ngực trái, chảy máu cấp, kích thích, khó thở và vẫn tỉnh táo. Bác sĩ xác định, chiếc kéo đâm vào thành ngực trái, xuyên qua tim vào buồng tâm thất bên phải.
Theo thông tin từ gia đình, chị H. bị trầm cảm sau sinh và từng nhiều lần tìm cách tự tử. Gia đình đã đưa bệnh nhân nhập viện tâm thần điều trị. Thấy có dấu hiệu thuyên giảm, bệnh nhân được về nhà và xảy ra vụ dùng kéo đâm vào ngực.
Xem thêm: Nếu bạn đang đối mặt với trầm cảm, hãy học kinh nghiệm của bà mẹ 2 con này
Lan Anh (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu