Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mẹ già khóc ngất khi hay tin cả nhà con trai tử vong trong vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng

"Đau xót quá cả nhà 4 người không ai thoát ra được. Giờ tôi mất hết con cháu rồi", mẹ già khóc lặng khi hay tin cả gia đình con trai tử vong trong vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng.

Liên quan đến vụ cháy khiến 4 người tử vong tại số 311 Tôn Đức Thắng ((phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Hà Nội), UBND Quận Đống Đa cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn là ông Nguyễn Thạc Th. (SN 1940), chị Nguyễn Ánh H. (SN 1981 – con gái nạn nhân Th.), anh Đinh Hùng V. (SN1983 – chồng chị H.) và cháy Đinh Hà T.M. (SN 2011 – con gái anh V. và chị H.) đều trú tại số 311 Tôn Đức Thắng.

Lực lượng chức năng đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngay sau khi nhận được tin về vụ cháy, người thân trong gia đình của các nạn nhân xấu số đã có mặt tại hiện trường để nhận thi thể người thân.

Bà Định Thị Ph. (mẹ nạn nhân V, quê huyện Phú Xuyên, Hà Nội) khóc ngất khi nhìn thấy thảm cảnh. Chỉ sau một đêm, bà Ph. vĩnh viễn mất đi con trai, con dâu và hai cháu.

Bà Ph. vừa đưa tay lau nước mắt, vừa kể, khoảng 4h sáng nay khi nhận được tin báo ngôi nhà gia đình con trai bà đang sinh sống trên đường Tôn Đức Thắng xảy ra hỏa hoạn bà vẫn chỉ nghĩ đó là đám cháy bình thường.

“Lúc nghe điện thoại tôi vẫn chưa biết chuyện gì, chỉ nghĩ cháy bình thường và mọi người đều thoát ra ngoài được. Tuy nhiên, nghe tin các con cháu cùng ông thông gia gặp nạn đều tử vong tôi như rụng rời", bà Ph. khóc lặng.

Bà Ph. khóc ngất sau khi hay tin cả gia đình con trai thiệt mạng trong đám cháy (Ảnh: afamily)

Nhận được tin chẳng lành, gia đình bà Ph. khăn gói lên Hà Nội. Đến nơi lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy, nhưng toàn bộ tài sản đã bị thiêu rụi, người thân mắt kẹt lại trong căn nhà sau vụ hỏa hoạn.

"Cách đây hai hôm gia đình con trai tôi mới về. Hôm qua cháu gái tôi còn gọi điện thoại về, ai ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Đau xót quá cả nhà 4 người không ai thoát ra được. Cháu T.M. học giỏi và ngoan ngoãn lắm. Giờ tôi mất hết con cháu rồi", bà Ph. đưa tay lên che mặt khóc nức nở.

Bà Ph. liên tục gọi tên con cháu (ảnh: kênh 14)

Nhiều người lo bà Ph. không chịu nổi nỗi đau khi nhìn thấy thi thể của các nạn nhân được đưa ra ngoài nên khuyên bà tránh tạm ra chỗ khác. Nhưng bà Ph. dứt khoát chờ đợi: "Mẹ ở đây chờ con, trời ơi đau xót quá. Ở đây còn xem cơ quan công an có gì gọi người nhà", bà Ph. nói trong nước mắt.

Dì của chị H. lặng người khi nghe tin cháu gặp nạn trong vụ cháy ở phố Tôn Đức Thắng (Ảnh: afamily)

Theo thông tin ban đầu, gia đình anh V.- con trai bà Ph. mở cửa hàng bán đồ mẹ và bé tại căn nhà số 311 trên đường Tôn Đức Thắng nhiều năm nay. Anh V. là con cả trong gia đình có hai anh em.

Hiện thi thể các nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa quận Đống Đa phục vụ công tác khám nghiệm điều tra để làm rõ nguyên nhân.