Trưa ngày 16/11, người dân xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng anh Tráng A Nam (25 tuổi, dân tộc H’Mông) tử vong cùng 2 con thơ trong tư thế treo cổ. Hai đứa trẻ đáng thương trong vụ việc này chỉ mới 3 đến 4 tuổi. Theo một số người dân, anh Nam treo cổ ở giữa hai đứa con nhỏ.

Hiện trường vụ án
Theo lãnh đạo xã Mỹ Bằng, nguyên nhân dẫn đến sự việc đâu lòng này bước đầu xác định là do ghen tuông. Tuy nhiên, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Công an đã triệu tập vợ anh Nam về địa phương để lấy lời khai.
Khi xuống hiện trường làm việc, cơ quan chức năng phát hiện anh Nam để lại nhiều tâm thư trên tường nhà được viết bằng than củi. Đây đều là những loài lẽ giận hờn đối với người vợ vì phản bội lại tình yêu, lời thề non hẹn biển khi yêu.

Bức tường chi chít lời oán hận của anh Nam với vợ
“Anh cho em biết thế nào là đau khổ vô tận. Em à mình đã từng có lời thề giàng một trong bốn người có chuyện gì thì không bao giờ sống. Vậy mà dám phản bội, anh yêu em quên đi chính mình như vậy cho hài lòng em”, những dòng chữ đầy lòng uất hận viết nguệch ngoạc trên tường nhà.
Theo chính quyền xã Mỹ Bằng, nạn nhân Nam sống cùng một người mẹ lớn tuổi, khi vợ đi làm ăn xa, anh ở nhà trông con, thi thoảng đi làm thợ xây, ai thuê cái gì thì làm cái nấy miễn là có tiền nuôi con nhỏ. Gia đình anh Nam thuộc diện hộ nghèo, nhưng mới đây đã thoát được nghèo. Song không ai nghĩ anh lại làm chuyện dại dột như vậy.

Mọi chuyện đều do ghen tuông mà nên
Liên quan đến sự việc trên, mẹ đẻ anh Nam cũng lên tiếng nói về nguyên do dẫn đến cái chết bi thảm của con trai và các cháu. Theo mẹ Nam: “Con tôi uất ức trước cảnh vợ chụp ảnh cùng một người đàn ông khác rồi đăng lên facebook nên nó mới nghĩ quẩn, chết như thế. Tôi chỉ không ngờ rằng, nó lại bắt cả hai đứa cháu tội nghiệp của tôi chết cùng”.
Chị Tráng Thị Nữ (chị gái Nam) cũng nói: “Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, Nam nhận dược hình ảnh vợ chụp cùng người đàn ông lạ đăng trên facebook nên em tôi liên lạc nhiều lần để hỏi rõ nhưng không được do Sái (vợ Nam) thấy đổi số điện thoai liên tục. Vì vậy, tôi nghĩ đây là nguyên do dẫn đến cái chết đau lòng này”.

Lời uất hận cuối cùng của anh Nam
Người nhà nạn nhân Nam cũng cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, gia đình có liên lạc với Sái để thông tin về vụ việc, song Sái thẳng thắn nói rằng: “Mấy bố con chết cả rồi tôi không về nữ, mọi người đừng tìm tôi. Tìm cũng không thấy tôi đâu, đừng mất công”.
Qua tìm hiểu thông tin từ dân làng, chính quyền xã Mỹ Bằng được biết, thời gian gần đấy Nam và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn ghen tuông. Nam thỉnh thoảng lại đi uống rượu về say xỉn nên vợ anh đòi đi làm công nhân ở khu công nghiệp. Nam ở nhà đi làm thuê và chăm 2 con nhỏ.

Đây từng là một gia đình hạnh phúc
Được biết, trong ngày 17/11, các thầy cô trường mầm non – nơi hai cháu nhỏ học tập đã đến chia buồn, động viên gia đình. Bên cạnh đó, UBND huyện gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Yên Sơn trước mắt hỗ trợ 20 triệu mai táng. UBND xã đã mua 3 bộ áo quan (trị giá 10 triệu) giúp gia đình lo hậu sự. Hàng xóm xung quanh cũng mỗi người 1 tay 1 chân hỗ trợ gia đình lo ma chay theo phong tục của người H’Mông.
Xem thêm: Hé lộ nguyên nhân 3 bố con treo cổ tự tử: Phát hiện dòng chữ lạ trên tường nhà, nghi do ghen tuông
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu