Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Xót xa mẹ đẻ lên chăm cháu bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà vì coi thường là \'đồ nhà quê\'

Lên chăm con gái và cháu ngoại, ngày ngày mẹ đẻ phải chịu cảnh hầu hạ, nín nhịn nhà chồng khiến tôi không kìm được nước mắt.

Nhà tôi ở quê, bố mẹ làm nông dân nên cuộc sống cũng chẳng dư dả gì. Bố mẹ chồng thì khác, bố là công chức nhà nước đã về hưu, mẹ làm kinh doanh, nhà lại ở trên phố. Lúc đầu chúng tôi yêu nhau, bố mẹ chồng phản đối gay gắt vì không môn đăng hộ đối. Thế nhưng, vì hai đứa đều vất vả đấu tranh nên cuối cùng ông bà đành phải thuận theo, nhưng thái độ cũng chẳng vui vẻ gì đặc biệt là với tôi.

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi tôi sinh con đầu lòng. Bố mẹ chồng muốn chúng tôi thuê người giúp việc, nhưng vì muốn tiết kiệm tiền để sau này mua nhà ở riêng, tôi quyết định nhờ mẹ đẻ lên giúp.

Khi đó, mẹ tôi ở quê cũng ít việc vì mùa màng đã qua, bà tính cẩn thận và chăm cháu tốt hơn nên tôi càng yên tâm. Khi con gái nhờ vả, bà vui vẻ nhận lời ngay và khăn gói quả mướp lên thành phố.
 
Mẹ đẻ lên chăm cháu bị mẹ chồng coi thường, đuổi về
Ảnh minh họa. 
 
Cũng từ đây, tôi bắt đầu chứng kiến cảnh nhà chồng hắt hủi, coi thường mẹ đẻ. Vì ở nhà thông gia nên mẹ tôi cũng giữ ý, làm quần quật từ sáng đến tối hết việc này đến việc nọ chẳng khác gì osin nhưng lại chẳng dám ăn. Khi mọi người vẫn đang ngủ, mẹ tôi đã hì hục dậy sớm nấu cơm cho cả nhà, hôm thì bún, mì, hôm thì xôi...

Tuy nhiên, mẹ tôi vốn ở quê nên cách sống, ăn mặc và nấu ăn chẳng hợp với người thành thị sành ăn như gia đình chồng. Dần dần, mọi người tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt khiến tôi vô cùng xót xa.
Khi mẹ tối dậy sớm nấu nướng giặt giũ thì mẹ chồng quát ầm lên: "Bà có để người khác ngủ hay không, không ngủ được thì im lặng giùm người ta cái" hay "Lần sau bà đừng nấu nữa, ai mà ăn nổi. Nhà này không có của để mà nấu lắm rồi đổ đi đâu". Đến cách ăn mặc của mẹ tôi cũng bị mẹ chồng soi mói: "Bà không ăn mặc gọn gàng sáng sủa được tí à? Khách đến nhà tôi chơi nhìn thấy tôi biết giấu mặt vào đâu?"
 
Mẹ đẻ lên chăm cháu bị mẹ chồng coi thường, đuổi về
Ảnh minh họa. 
 
Nhiều lần như thế tôi không thể chịu nổi. Một lần, cả nhà đang xem ti vi, mẹ tôi đọn dẹp dưới bếp lỡ làm vỡ bộ ấm chén mẹ chồng mới mua hôm qua. Thấy vậy, bà chạy ra gào thét: "Đúng là đồ phá hoại, bà ra khỏi nhà cho tôi nhờ". Quá tức giận, tôi nói lại đôi ba câu khiến bà càng mắng té tát, mẹ đẻ thì liên tục cầu xin.

Chiều hôm ấy, mẹ đẻ tôi dọn đồ về quê. Tôi chỉ biết khóc ôm chầm lấy bà xin lỗi. Thế nhưng, mẹ chẳng trách tôi, còn nói lo khi tôi ở đây đi làm không ai trông con, cơm nước cho. Thương và xót cho mẹ, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc ly hôn và ở riêng. Mọi người nghĩ tôi phải làm sao bây giờ?
 
Clip mẹ chồng đi đánh ghen hộ con dâu.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ