Trước đó, lễ tang của Hải Đăng đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM.
Bà Trần Thị Duyên – mẹ cố diễn viên Hải Đăng đã từng chia sẻ: "Tôi có 3 người con, Đăng là con trai duy nhất. Linh cữu con nằm đây, tôi vẫn không muốn tin đây là sự thật".
"Trước ngày con mất, con đưa tôi đi ngắm đường hoa. Đăng tâm sự với mẹ Tết không có show nên không có tiền biếu tôi. Cháu hẹn qua Tết đi diễn nhiều sẽ để dành tiền biếu mẹ", bà Duyên nghẹn ngào, không tin vào sự thật.

Tang lễ của cố diễn viên Hải Đăng đã diễn ra trong sự tiếc nuối của nhiều người. Nguồn: Zingnews
Mặc dù biết con trai yêu Kim Hoàng suốt hai năm qua khi sự nghiệp vẫn đang lỡ dở nhưng bà vẫn hết mực ủng hộ và chỉ mong con luôn được hạnh phúc: "Tôi luôn nói với con cha mẹ không có kinh tế dư dả, không thể lo cho con. Vì thế hai đứa xác định đến với nhau, phải cùng nhau tự lo. Trước Tết, Đăng mua heo đất để dành tiền tiết kiệm. Mỗi lần đi show về, Đăng bỏ vài trăm nghìn vào heo. Con nói tiết kiệm tiền để cuối năm cưới vợ".
Được biết, Hải Đăng không chỉ là con ngoan, trò giỏi mà còn sở hữu năng khiếu âm nhạc thiên bẩm. Thậm chí, nam diễn viên đã từng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trường từ khi còn học cấp ba.
Sau đó, Hải Đăng đã được tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM nhờ thành tích nổi trội với bộ môn bóng rổ.

Mẹ Hải Đăng không kìm được nước mắt khi nghĩ về tương lai, dự định dang dở của con trai.
"Đến năm thứ 3, Đăng nghỉ học, xin mẹ cho thi Đại học Sân khấu điện ảnh. Tôi thắc mắc: Sao con thi cái gì mà chơi nhởn nhơ không vậy?. Nhưng tôi vẫn ủng hộ con. Sau này, chứng kiến Đăng lận đận theo nghề 10 năm không nổi tiếng, tôi lại đùa: Diễn viên gì có tuổi mà không có tên. Bây giờ, con đi xa, về miền cực lạc, không còn trăn trở, buồn phiền về nghề nữa rồi",bà Duyên bồi hồi.
Lúc sinh thời, Hải Đăng đã từng góp mặt trong một số bộ phim đình đám như “Ra giêng anh cưới em”, “Thám tử tình yêu”, “Phiên khúc đoàn viên”, “Sắc đẹp dối trá”,…
Sự ra đi bất ngờ của nam diễn viên trẻ Hải Đăng ở tuổi 35 khi sự nghiệp đang bắt đầu nở rộ khiến nhiều người không khỏi đau lòng, xót xa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu