Đúng là khác máu tanh lòng! Câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu không bao giờ cũ và luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bất cứ người phụ nữ nào cũng từng là con dâu. Nhưng không phải ai cũng biết đặt mình vào vị trí đó và thông cảm cho con dâu hiện tại của chính mình.

Vấn đề mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự chia sẻ của cộng đồng (Ảnh minh họa)
Không chỉ nhận những lời không mấy thông cảm từ mẹ chồng. Nhân vật chính trong câu chuyện còn có một cuộc tình sóng gió mới đến được hôn nhân với người chồng hiện tại.
Ấm ức mẹ chồng, quyết ra ở riêng
Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng, câu chuyện của mẹ bỉm trẻ này nhận được khá nhiều lời chia sẻ và động viên.
Mẹ bỉm tâm sự:
“Ban đầu hai đứa yêu nhau mẹ chồng đã không ưa em vì cho rằng em nhỏ con, khó sinh nở, lại không hợp tuổi với con trai bà. Em cũng nản lắm, muốn chia tay cho nhẹ nợ bởi biết trước sau gì về nhà chồng cũng không yên với bà.
Nhưng chồng yêu em lắm, nhất quyết cưới bằng được, anh đã sang xin bố mẹ em cho hai đứa được cưới nhau. Thấy anh công việc ổn định, chín chắn, đàng hoàng nên bố em đồng ý.

Nhiều mẹ chồng tỏ ra không ưng ý khi thấy chồng quá chăm vợ
Sau đó anh về xin mẹ cưới em cho bằng được. Bà ban đầu phản đối kịch liệt lắm, nhưng đến khi anh dọa chỉ cưới bên nhà gái thì mẹ anh mới xuôi xuôi nhưng vẫn còn ấm ức. Đám cưới bà tổ chức sơ sài, khiến gia đình em muối mặt nhưng vì thương 2 đứa em bố em đã nhẫn nhịn”.
Đúng như em nghĩ, cưới xong, cuộc sống mẹ chồng nàng dâu suốt ngày hục hặc, bà còn đổ cốc nước nóng vào tay em, bà bảo chỉ lỡ tay nhưng em biết chắc là cố ý. Nhưng được cái là chồng tin em, thương em nên mẹ chồng không là vấn đề gì cả. Thấy em chịu nhiều ấm ức, chồng đã đưa em ra ngoài ở trọ.
“Thằng ngu mới hầu vợ” “Mặc kệ chúng mày chăm nhau”
Lúc này, cuộc sống vợ chồng mới thực sự bắt đầu. Hai đứa thoải mái với không gian riêng, không chịu sự dò xét của mẹ chồng. Khi em bầu được 7 tháng thì chồng đi công tác em đang định về ngoại thì mẹ chồng gọi điện bảo sang bà chăm, bởi về ngoại thì cũng xa xôi, với bên đó còn chị gái của em đang chờ sinh.
- Bảo vợ mày về đây sinh nở, nhà cửa có lại đẻ ngoài phòng trọ, người ta lại nói ra nói vào.

Lúc đi đẻ chỉ mong có cả mẹ đẻ bên cạnh
Thực tình em cũng không muốn ở với mẹ chồng lắm nhưng nếu từ chối thì sợ bà ghét, với đến ngày sinh thì chồng em cũng về rồi nên ráng chịu đựng hai tháng. Và em đã đồng ý về ở với bà.
Những ngày cuối thai kì cần được tẩm bổ nhưng mẹ chồng chỉ cho em ăn cơm rau luộc với đậu phụ, cá khô, trong khi chồng em gửi 12 triệu đồng để mua đồ ăn tẩm bổ cho em. Thế mà mẹ chồng còn đi rêu rao em chỉ biết ăn bám, ở nhà còn tiêu hoang mà không nghĩ đến chồng đi làm vất vả, cực nhọc. Bà còn bắt em làm hết việc nhà cho dễ đẻ, em thì tính chịu đựng nên cũng không nói với chồng.
May mắn là trước ngày sinh 1 ngày, chồng em đã về kịp và đưa em đi sinh. Sau khi mẹ tròn con vuông thì bà mới đến, ẵm ngay cháu chứ không thèm hỏi han con dâu. Chồng em thì cứ để bà bế cháu còn mình chăm sóc vợ, nâng vợ dậy, cho ăn uống, vệ sinh vết mổ và vùng kín. Nhìn cảnh ấy mọi người trong phòng ai cũng khen chồng em thương vợ, chu đáo. Thế nhưng mẹ chồng em vừa nhìn thấy đã quát ngay:
- Thằng ngu mới hầu vợ, mày không thấy xấu hổ à. Cái việc đó mày không phải làm.
- Vợ con vừa mới sinh con đau đớn, con rửa giúp thì làm sao? Sao mẹ cứ khó chịu với cô ấy thế ạ? - Chồng em nói.
- Bênh là giỏi, tao mặc kệ chúng mày chăm nhau.
Thế là mẹ chồng giận chồng em, bỏ cháu và đi về luôn. Chồng em thấy vậy nên để vợ ở bệnh viện thêm 1 tuần cho khỏe rồi đưa luôn về nhà trọ, hai vợ chồng tự chăm nhau. Anh còn bảo vợ chồng ở với nhau cho khỏe, về đó áp lực tinh thần lại sinh trầm cảm.
Cộng đồng mạng: “Đúng là khác máu tanh lòng”
Ai cũng biết mẹ chồng con dâu đôi khi sẽ không phù hợp về quan niệm sống nên có lúc "bằng mặt mà không bằng lòng". Tuy nhiên, trường hợp mẹ chồng trên đây có hơi quá đáng khi cứ "nhắm" vào con dâu mà "kiếm chuyện". Thực ra cô con dâu cũng hiền lành, nhẹ nhàng, lại được chồng yêu thương nên mới sống nổi trong căn nhà đó.

Chồng thương vợ, quan tâm, lo lắng cho vợ như thế ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng không phải mẹ chồng nào cũng muốn con trai mình "đội vợ lên đầu.
Ngay sau khi bài viết của mẹ bỉm được chia sẻ, cộng đồng mạng đã đưa ra nhiều bình luận, đa phần đều thông cảm, chia sẻ với đôi vợ chồng trẻ và cho rằng mẹ chồng cố tình "kiếm chuyện" với con dâu:
- Mẹ chồng ghê thật nhưng may là có chồng kề bên nên không sao.
- Chúc vợ chồng em hạnh phúc, em lấy đúng chồng rồi đấy nên mẹ chồng có ghê gớm cỡ nào cũng qua được.
- Ngay từ đầu em suy nghĩ lại thì giờ đây cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều rồi.
- Thời này còn có kiểu mẹ chồng như thế nữa sao?
- Chúc vợ chồng em hạnh phúc, em lấy đúng chồng rồi đấy nên mẹ chồng có ghê gớm cỡ nào cũng qua được.
- Ngay từ đầu em suy nghĩ lại thì giờ đây cuộc sống cũng dễ thở hơn nhiều rồi.
- Thời này còn có kiểu mẹ chồng như thế nữa sao?
Thế mới nói, phụ nữ chọn đúng chồng mới hạnh phúc. Như vợ trẻ trên đây, gặp trúng phải mẹ chồng khó khăn nhưng bù lại có được anh chồng yêu vợ vô điều kiện, có lập trường, chính kiến vững vàng nên đã bảo vệ được người phụ nữ của đời mình.
Chồng thương vợ, quan tâm, lo lắng cho vợ như thế ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng không phải mẹ chồng nào cũng muốn con trai mình "đội vợ lên đầu", xắn tay áo vệ sinh vết mổ, vùng kín cho vợ.
Còn bạn, có suy nghĩ gì về thái độ của mẹ chồng trên đây, cùng chia sẻ nhé!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu