Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chỉ một lần lỡ gội đầu, mẹ chồng mắng dâu té tát còn xúi con trai câu nói sốc không ngờ

Nghe được câu nói mẹ chồng thủ thỉ với chồng mà tôi sốc không chịu nổi. Tôi không ngờ bà lại có suy nghĩ như thế về con dâu.

Tôi và chồng kết hôn đến bây giờ đã được hơn 2 năm. Ban đầu về làm dâu, cuộc sống của tôi khá suôn sẻ và thoải mái. Chồng tôi là dân xây dựng nên thường xuyên phải đi xa, nhưng cũng vì thế mà chúng tôi càng nhớ nhung và yêu thương nhau nhiều hơn.

Khi đó, tôi còn cảm thấy mình may mắn vì chưa gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu. Mỗi lần chồng đi làm xa, tôi và bà đều chung sống khá hòa thuận và hầu như không xảy ra mâu thuẫn hay xích mích gì.

Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi chóng mặt từ khi tôi mang thai con đầu lòng. Cũng từ đó, tôi cảm thấy mẹ chồng đã không còn dễ tính như trước. Bà săm soi, theo dõi tôi từng tí một, bắt tôi làm theo những mẹo vặt ngày xưa. Tâm lý mang bầu đã kém lại còn nghén nặng, tôi vẫn phải cắn răng làm theo lối tư duy cũ rích của bà.
 
Mẹ chồng mắng con dâu té tát vì trốn đi gội đầu
Ảnh minh họa. 

Mới mang thai hơn tháng, bà đã lôi tôi đi... xem bói để đoán giới tính thai nhi, ngày giờ con ra đời. Tôi biết bà lo cho cháu, nhưng sự khác biệt quá lớn giữa tư tưởng của 2 thế hệ cùng cách quan tâm thái quá của mẹ chồng nhiều khi khiến tôi nghẹt thở, kiệt sức.

Tưởng sinh con sẽ dễ thở hơn, nhưng đây mới là những tháng ngày ác mộng thực sự bắt đầu. Một tháng đầu sau sinh, mẹ chồng nhất quyết không cho tôi gội đầu, còn nói ngày xưa bà còn kiêng tận 3 tháng cũng không sao. Kinh khủng là tôi đẻ vào mùa hè, trời nóng nực rất khó chịu. Khi tôi cố gắng giải thích theo khoa học rằng, gội đầu cho sạch sẽ không hề ảnh hưởng gì đến sức khỏe thì bà đều gạt phắt đi.

Chưa dừng lại ở đó, đầu óc hôi hám nhưng ở trong phòng bà không có bật điều hòa, không quạt gió khiến tôi phát điên. Bà bắt tôi quấn thật nhiều tã cho cháu vì... sợ lạnh. Ngửi mùi mình cũng đủ thấy buồn nôn, tôi liên trốn ra quán tắm rửa gội đầu. Không hiểu sao bà biết được, mắng tôi xa xả: "Nói mà không nghe sau này mà làm sao đừng có trách lên đầu bà già này".
 
Mẹ chồng mắng con dâu té tát vì trốn đi gội đầu
Ảnh minh họa. 

Đỉnh điểm là chuyện tôi muốn giảm cân sau khi cho con cai sữa. Trước đây, tôi chỉ nặng chưa tới 50kg, sau khi bầu bí đẻ xong thì vượt lên gần 70kg. Thân hình xấu xí nặng nề, tôi dự định tập thể dục và ăn kiêng để lấy lại vóc dáng ngày xưa. Thế nhưng, một lần nữa mẹ chồng lại không đồng ý. Bà liên tục nói tôi là "toàn làm mấy cái vớ vẩn" hay "không biết gì mà nói không chịu nghe".

Sốc hơn, một lần tôi còn chính tai nghe thấy bà thủ thỉ với con trai rằng: "Tao thấy vợ mày đang muốn giảm cân làm đẹp gì đấy. Con thì không lo suốt ngày sợ béo với xấu. Cẩn thận nó đẹp xong nó đi với thằng khác thì mày chỉ thiệt thôi"...

Nghe xong tôi thực sự bế tắc, nước mắt cứ rơi không ngừng. Sau thời gian ở cữ bên nội, tôi xin phép về ngoại. Tôi xót xa kể lại câu chuyện khiến bố mẹ đẻ nghe xong cũng sốc. Bây giờ tôi đang rất hoang mang, không biết phải làm gì tiếp theo?
 
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ