Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ chồng khóc ngất phải nhập viện cấp cứu vì quá bàng hoàng trước cái chết của cô con dâu ngoan hiền

Từ sau khi sự việc xảy ra, mẹ chồng chị H. liên tục khóc ngất. Đến sáng nay (15/7), bà cụ phải đi bệnh viện cấp cứu vì kiệt sức.

Gia đình chị Đặng Thị H. (SN 1980, trú tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đang tổ chức tang lễ cho chị. Chị chính là nạn nhân bị người đàn ông đâm tử vong tại chợ Yên khi đang bán hàng hoa quả.
 
Hung thủ gây án được xác định là Đào Đại Vương – SN 1987 ở xã Tiền Phong (Mê Linh, Hà Nội). Hiện Vương đang bị cơ quan điều tra tạm giữ để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.
 
Vì đang trong quá trình điều tra nên cơ quan Công an chưa đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân. Tuy nhiên theo nguồn tin của Nhịp sống trẻ, một số người dân trong chợ cho biết: Sáng sớm hôm xảy ra sự việc một khách hàng sau khi biết chị H. tử vong đã mang 2.000 đồng đến hiện trường để trả lại.
 
Người này kể: “Khách mua hàng hôm qua còn thiếu 2 nghìn đồng của chị H, sau khi biết thông tin vụ việc thì sáng nay mang ra hiện trường ném vào đó để trả lại. Người mua hàng có thể nghĩ rằng chỉ vì sau khi mình mua hàng đã khiến hai chủ hàng mâu thuẫn vì giành khách. Nhìn hình ảnh trả lại 2 nghìn đồng này chúng tôi rất xót thương".
 
Liên quan đến cái chết của chị H., theo gia đình nạn nhân, cho đến bây giờ vẫn không ai tin đó là sự thật. Không khí tang thương bao trùm cả căn nhà nhỏ. Hai đứa con thơ ngồi dưới linh cữu của mẹ không khóc nổi thành tiếng.
 
Theo một người thân, kể từ lúc biết con dâu gặp nạn mẹ chồng chồng chị H. liên tục khóc ngất. Sáng nay phải dưa đi viện cấp cứu. Trong khi đó, mẹ đẻ chị H. mới mất, chỉ vài ngày nữa là được 100 ngày.
 
me-chong-khoc-ngat-truoc-cai-chet-cua-con-dau-ngoan-hien
Không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ của chị H.
 
Hai đứa con thơ cũng bị sốc nặng trước tin mẹ mất. Được biết, cháu lớn chuẩn bị tốt nghiệp 12 còn cháu nhỏ chuẩn bị lớp 10. Đây là cú sốc không hề nhỏ ảnh hưởng đến cuộc sống, học tập của các con.
 
Cũng theo người dân và dân làng, chị H. vốn là người hiền lành, tần tảo. Từ ngày về làm dâu chưa từng có điều tiếng gì. Khi ra bán hàng ngoài chợ thì được mọi người quý mến. Chính vì thế, cái chết của chị H. khiến người dân vô cùng bàng hoàng, đau xót.
 
Nói về tội ác của chồng, chị Hoàng Thị Đ.(vợ của Vương) cho biết, khi sự việc xảy ra, chị đang làm việc ở nhà máy dệt. Lúc nghe tin chị chạy về nhưng không kịp. Đến giờ gia đình vẫn chưa dá, sang nhà nạn nhân để hỏi thăm vì sợ họ phẫn nộ.
 
"Từ hôm qua đến nay gia đình tôi không ai ăn ngủ yên, cả nhà bàn bạc và đang nhờ chính quyền cùng công an đưa chúng tôi sang nói chuyện, thắp hương cho chị H.", chị Đ. tâm sự.
 
Nói về chồng mình, chị Đ. cho biết, trước nay Vương vẫn bình thường, không có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, Vương vẫn thường khá mặc cảm vì có bệnh trong người.
 
Cũng theo chị H., mỗi tháng chị thu nhập khoảng 5 triệu chỉ đủ trang trải cho con cái học hành và tiêu trong gia đình. Còn Vương ra chợ bán hoa quả lấy tiền chạy thận, thuốc thang.
 
“Có lần anh cũng tâm sự do bệnh tật nên mong muốn có chỗ bán hàng để kiếm thêm thu nhập, chị H. cũng thường hỗ trợ chồng tôi trong việc bán hàng, nhưng không hiểu vì sao anh lại đối xử như vậy, tôi rất đau lòng", người phụ nữ nói.
 
 
Ông K. (bố vợ Vương) cho biết, Vương về ở rể, mảnh đất xây nhà bây giờ vợ chồng đang sống là ông K. cho. Hoàn cảnh của Vương cũng khó khăn. Vương về đây sống được vài năm thì bệnh trở nặng, mỗi tuần phải chạy thận 3 lần. Vợ Vương đi làm công nhân chỉ đủ ăn và nuôi con nhỏ.
 
Hiện tại vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
 
Mâu thuẫn sau chầu nhậu, nam thanh niên dùng búa đập đồng nghiệp tử vong
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ