Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mẹ chồng khinh dâu ăn bám đuổi đi, cô nói: Con định mua biệt thự 10 tỷ cho mẹ nhưng xem ra không cần

Có ai như em, ly hôn xong cảm giác thảnh thơi sung sướng như thể được tháo cũi sổ lồng. Em nói đúng cảm xúc của mình chứ không hề dối lòng đâu các mẹ ạ.

Em lấy chồng từ năm 20 tuổi. Vì bố mẹ nghèo không có tiền cho ăn học nên em chỉ được học hết cấp 3 là phải nghỉ học lên thành buôn bán lăn lộn kiếm sống. Rồi em gặp và yêu lão.
 
Chồng em về cơ bản là hiền lành thật thà nhưng sống lại không có lập trường chính kiến. Có vợ rồi nhưng mọi thứ từ A đến Z đều nghe theo ý mẹ không dám quyết đoán bất cứ việc gì. Trong khi đó mẹ anh lại khinh ghét em nhà quê. Trong đầu bà lúc nào cũng nghĩ ngày trước là em mua chuộc, bỏ bùa nên con trai bà mới ngu dại mà cưới em.

Mẹ chồng khinh dâu ăn bám đuổi đi, cô nói: Con định mua biệt thự 10 tỷ cho mẹ nhưng xem ra không cần
Mẹ chồng em khinh thường, nghĩ em ở nhà chuyên ăn bám
 
Ngậm đắng nuốt cay sống với mẹ chồng cho qua ngày đoạn tháng, nhiều lúc em nản cũng muốn buông tay anh để ra ngoài sống 1 cuộc sống tự do tự tại không bị người ta khinh. Nhưng anh lại vật nài van xin rằng anh cần em, không thể sống thiếu em nên em lại mủi lòng mà ở lại.
 
Thế nhưng ở bên anh lại chẳng thể bảo vệ cho em dù chỉ một lần. Mỗi lúc mẹ anh bắt bẻ, lăng mạ em là ăn bám, là giống nhà quê ngu si anh không bao giờ lên tiếng bênh vực vợ. Trong khi rõ ràng tiền chi tiêu hàng tháng trong gia đình đều do tay em làm ra chi trả. Cũng chỉ vì em xuất thân bần hàn mà bà vẫn coi khinh ra mặt. Mỗi khi có người tới chơi, bà giới thiệu con dâu như giới thiệu 1 đứa giúp việc:
 
“Ui dào, con dâu nhà này đó. Bác hỏi làm gì cho nẫu mề, gọi là cưới về cho có người làm chứ báu gì đâu”.
 
Rồi cách đây 3 tháng, chẳng biết bà đi chơi về thế nào cứ gạ con trai bỏ vợ để cưới người mới, nghe nói gái thành phố giỏi giang lắm.
 
Suy nghĩ của bà thì em chẳng buồn chấp nhưng cái làm em đau là anh cũng ù ờ nghe theo mẹ, cũng thậm thụt cùng bà đi gặp mặt người ta, rồi hàng đêm về nhắn tin gọi điện à ơi con bé đó. Lúc em phát hiện mới làm ầm lên. Anh im lặng không nói, nhưng bà nhảy cồ cồ vào chửi em là láo toét dám to tiếng với chồng. Rồi bắt anh viết giấy cho em ký đơn để ra tòa.
 
Mẹ chồng khinh dâu ăn bám đuổi đi, cô nói: Con định mua biệt thự 10 tỷ cho mẹ nhưng xem ra không cần
Em quyết định đi ra khỏi căn nhà tồi tệ ấy
 
Đến đây thì em cay hơn ăn phải ớt rồi, không nín nhịn hơn nữa, em bảo:
 
“Anh khỏi cần viết. Người cần giải thoát chính là tôi nên tôi sẽ viết”.
 
Em cắm đầu viết đơn trong vòng 5 phút đưa cho anh ký rồi nhếch miệng cười tươi nói với mẹ chồng:
 
“Con định đầu tư 10 tỷ mua căn biệt thự cho mẹ nghĩ dưỡng tuổi già nhưng xem ra mẹ không có duyên hưởng rồi”.
 
Vừa nói em vừa đưa cho bà xem cuốn sổ tiết kiệm của em để bà nhìn mà tiếc nuối. Xong xuôi, em kéo valy ra khỏi cửa quyết không ngoái đầu nhìn lại dù chỉ 1 giây.
 
Xem thêm: Cô gái phát hiện biến thái ở nhà vệ sinh công cộng: 'Hắn ta có thể cưỡng bức và giết tôi mất'

Theo Webtretho