Như SKCĐ đưa tin, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã nhận được tin báo của người dân phát hiện một thi thể nam giới mặc áo Grab vào tối ngày 28/9 tại khu vực bãi đất hoang gần công trường khu vực Cổ Nhuế 2. Nhận được tin báo, đơn vị đã có mặt tại hiện trường tiến hành phong tỏa, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân.
Qua điều tra, xác định, nạn nhân là Nguyễn Cao S. (SN 2001, quê huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá), đang theo học tại một trường cao đẳng ở quận Đống Đa. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dù mới là sinh viên năm nhất S. đã phải vừa học vừa đi chạy xe ôm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và gửi về cho mẹ ở quê.

Hiện trường vụ án mạng.
Bước đầu xác định, thời điểm xảy ra án mạng là vào khoảng 2 ngày trước đó. Điểm đang chú ý, vào tối muộn ngày 26/9 khi đang đứng chờ khách ở cổng bến xe Mỹ Đình, do có linh cảm chẳng lành nên S. chụp ảnh 2 vị khách mình chở đến Cổ Nhuế gửi cho N. (bạn mới quen cùng quê Thanh Hóa) với nội dung “có gì báo công an nhé, tí chở hai thằng này lên Cổ Nhuế”. Nhận được tin nhắn, gọi lại không được, N. đã gửi thông báo cho gia đình để đi tìm kiếm S..
Theo ghi nhận của phóng viên, đêm 28/9, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân được đưa về Trung tâm pháp y Hà Nội (đường Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để khám nghiệm tử thi. Sáng 29/9, thi thể S. được chuyển xuống nghĩa trang Văn Điển để hỏa táng. Đến trưa, tro cốt của nạn nhân được người nhà đưa về quê ở xã Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa an táng.

Bà Thu chết lặng khi nhận được hung tin con trai bị sát hại cướp tài sản.
Tại địa phương, người thân và hàng trăm người dân nghẹn ngào khi biết tin cậu nam sinh nghèo hiếu thảo, hiếu học vị sát hại dã man. Cũng kể từ khi nhận được tin con trai mất tích, bà Thu (mẹ S.) ngày ngày chắp tay lạy phật cầu mong cho con bình an trở về. Nhưng sự mong ngóng mỏi mòn của bà bị dập tắt khi nhận được tin con trai đã tử vong tại một bãi đất hoang ở Hà Nội.
Bà Thu chết lặng nhưng vẫn cố gắng cùng người thân ra Hà Nội đến trung tâm pháp y để xác nhận. Nhìn thấy thi thể con trên cáng bà liên tục khóc khất khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Trưa 29/9, nhận tro cốt con từ nghĩa trang Văn Điển bà chỉ biết ôm chặt tiểu tro cốt mà gào thét: “S. ơi, con ở đâu về đây với mẹ đi con… Mẹ đau lắm, không chịu được đâu con!”.
Bà Thu kể lại trong nước mắt: “Từ ngày cấp 2, S. đã rất chăm chỉ phụ giúp mẹ việc nhà. Đến cấp 3, cứ mỗi lần nghỉ hè đều đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ. Đợt vừa rồi nó còn lên Hà Nội trước, đi chạy Grab xong mới nhập học… Thằng bé ngoan hiền lắm vậy mà ông trời cướp đi con tôi, đau đớn quá”.

Hai nghi can đang bị Công an truy tìm.
Trước đó, khi thấy trên báo chí có nhiều vụ tài xế Grab bị sát hại, bà Thu đã nhiều lần gọi điện khuyên con tìm kiếm công việc cho đỡ nguy hiểm. "Nhưng có khuyên thế nào cũng không được nên tôi chỉ dặn thằng bé đi làm cẩn thận, nhỡ xảy ra trộm cắp thì cứ đưa hết tài sản cho người ta rồi mà chạy lấy thân. Vậy mà, vừa dặn con được mấy hôm thì tai họa ập đến. Lần vừa rồi về thăm mẹ nó đưa cho tôi 5 triệu bảo đi khám bệnh mà giờ tôi mất con mãi mãi rồi…", người mẹ đau đớn kể.
Chắc chắn, nhiều ngày sau nữa, nỗi đau mất đi cậu con trai ngoan hiền của bà Thu vẫn chưa thể nguôi ngoai. Vụ án này lại một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng giết người cướp tài sản dã man. Không chỉ xe ôm truyền thống mà cả xe ôm công nghệ cũng đang trở thành nạn nhân của những kẻ thủ ác.
Liên quan đến vụ án, ngay sau khi vào cuộc điều tra, Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm đã thông báo truy tìm 2 nghi can gây ra vụ giết người cướp tài sản với nam sinh Nguyễn Cao S. Nhận diện 2 nghi can như sau:
1 nghi can là thanh niên khoảng 23 – 30 tuổi, cao khoảng 1m65 - 1m70, mặc quần soóc tối màu, áo phông cộc tay màu đen, có cổ, có họa tiết hoa văn màu sáng, tóc cắt ngắn, đi dép tông.
Một thanh niên khoảng 23 – 30 tuổi, cao khoảng 1m60 – 1m65, cánh tay trái có hình xăm, mặc quần sooc màu trắng, áo phông cộc tay màu đen, tóc ngắn, đi dép lê màu đen có đính đá.
Công an cũng truy tìm chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha màu xanh mang BKS 36B5-443.41, số máy G3D4E363338, số khung RLCUG0610GY346223 và điện thoại nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu đen là tài sản của nạn nhân. Nếu phát hiện 2 đối tượng trên và tài sản, đề nghị liên hệ với Phòng CSHS Công an TP Hà Nội và Công an quận Bắc Từ Liêm để cung cấp thông tin phục vụ diều tra. Điện thoại đồng chí Hoàng Thế Hiển - Đội phó đội 9 phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội 0983.304.879. Đồng chí Nguyễn Hoàng Minh Hà - Đội phó đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm: 0972.233.087. |
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu