Thẫn thờ ôm con ở bệnh viện, anh Võ Đình Dụng (24 tuổi, trú tại xóm 3, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) mong mỏi phép màu sẽ đến với con trai bé bỏng của anh – bé Võ Đình Đức (9 tháng tuổi). Từ lúc lọt lòng, đứa con tội nghiệp của anh đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Trên gương mặt của ông bố trẻ là những giọt nước mắt chực rơi xuống. Anh Dụng kể do không có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn nên anh phải đi lao động chân tay từ sớm. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng anh cùng sang Lào làm thuê, làm mướn. Anh Dụng không ngại vất vả, chỉ mong rằng cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn, vợ con sau này không phải chịu khổ.
Khi hay tin vợ mình có bầu, anh Dụng quyết định cả hai sẽ về Việt Nam để sinh con, cố gắng cho con những điều tốt nhất có thể. Không ngờ hạnh phúc “ngắn chẳng tày gang”, lúc bé Đức chưa đầy 1 tháng tuổi, vợ anh đã bỏ đi.
“Lúc cháu mới chỉ được 17 ngày tuổi, vợ tôi đột nhiên bỏ đi không rõ lý do. Mãi sau tôi mới biết lúc còn ở bên Lào, khi cô ấy mang thai được 24 tuần, đi siêu âm ở bệnh viện, cô ấy đã biết con bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên sinh con xong liền bỏ đi”, anh Dụng chia sẻ.
Khi Đức 6 tháng tuổi, anh Dụng mới biết con bị bệnh tim bẩm sinh sau lần đi khám ở Bệnh viện Nhi tỉnh Nghệ An. Sau đó, Đức được chuyển lên Bệnh viện Tim Hà Nội để điều trị.
Hơn 1 tháng điều trị, toàn thân bé Đức bị phù lên, nguy kịch đến tính mạng. Gia đình anh Dụng lại vội vã chuyển bé Đức sang Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhiều lần, anh Dụng tưởng chừng mình đã mất đi đứa con trai bé bỏng vĩnh viễn. Thương con bao nhiêu, ông bố đơn thân càng ra sức chạy vạy, vay mượn tiền bạc để giữ cho con sự sống.
Trải qua thời gian dài điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đứa con trai của anh Dụng mới chỉ tạm thời thoát khỏi bàn tay thần chết. Còn nếu muốn giữ tính mạng, bé Đức còn cần trải qua ít nhất 3 đến 4 ca phẫu thuật nữa. Hiện tại, Đức phải được phẫu thuật để đặt máy trợ tim. Hai bố con anh Dụng lại ôm nhau đến Bệnh viện E chờ ngày mổ.
Thương con nhưng anh Dụng hiện giờ cũng không biết làm thế nào để xoay xở tiền bạc. Bởi bé Đức phải can thiệp gấp bằng việc mổ dịch vụ, chi phí dự kiến lên đến 60 triệu đồng. Đó là chưa kể đến sau hậu phẫu, nếu sức khỏe con yếu, các bác sĩ phải dùng biện pháp hỗ trợ bằng các dụng cụ y tế nước ngoài nên chi phí có thể phát sinh lên đến trăm triệu đồng.
Sau khi từ Lào trở về, anh Dụng đi làm phục vụ cho một quán ăn tại TP. HCM, nhưng từ ngày con bị bệnh, anh phải bỏ công việc để chăm sóc con trong quá trình chữa trị. Kinh tế gia đình giờ cũng chẳng còn bao nhiêu sau nhiều tháng ròng rã ở các bệnh viện. Thương con trai bé nhỏ từ lúc lọt lòng đã thiếu tình thương của mẹ, giờ lại mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, nhìn hơi thở khó nhọc của con, anh Dụng vô cùng đau đớn.
“Giờ tôi thật sự hết cách rồi. Con tôi còn nhỏ quá, tôi không nỡ nhìn cháu phải lìa đời sớm như thế này. Tôi chỉ mong có ai hỗ trợ phần nào để tôi cứu con thôi…”, ông bố đơn thân nghẹn ngào, đau xót nói.
‘Gà trống nuôi con’ đã vất vả, lại đối diện với việc phải xa con vĩnh viễn bất cứ lúc nào khiến người đàn ông này trở nên suy sụp.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu