Vừa đi học, vừa bế em
Nhân vật cần nhận được sự trợ giúp của các mạnh thường quân lần này gọi tên em Nguyễn Thị Hiền, 13 tuổi, học sinh trường THCS Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Dù mới học lớp 8 nhưng em phải gánh trách nhiệm gồng gánh em thơ thay cha mẹ, hàng ngày sẽ bế em lên lớp cùng.

Mỗi ngày, Hiền phải chở em gái đi học cùng
Bà Nguyễn Thị Bình - người thường xuyên trông em giúp Hiền lên lớp kể lại, cách đây mấy tháng, trời Nghệ An nắng như đổ lửa, Hiền khệ nệ đeo cặp, tay bồng một bé gái khoảng 1 tuổi xin vào quán nước ngồi nhờ. Khuôn mặt của cô bé 13 tuổi đỏ gay gắt, vừa ngồi xuống ghế đã vội xin cốc nước cho em bé uống nhưng bé vẫn khóc. Phải đến khi bà Bình cho em bé uống một hộp sữa, cô bé mới ngừng khóc.
Thấy em đã ngủ say, Hiền muốn vào lớp đi học nhưng không yên tâm, thấy vậy chị Bình cũng nhiệt tình bảo trông bé giúp. Thế nhưng, chỉ được 30 phút là em lại khóc ré lên, phải nhờ người vào gọi Hiền ra. Từ đó tới giờ, hàng ngày Hiền sẽ đưa em đi học cùng rồi gửi tại quán nước, cách 2 - 3 tiếng lại xin ra để chăm em. Ai cũng hiểu cho hoàn cảnh của bé gái 13 tuổi này nên đều thương và tạo điều kiện hết sức.

Căn nhà của Hiền được hàng xóm xây dựng hộ ở giữa lưng chừng núi
Được biết, nhà Hiền ở lưng chừng đồi, cách trường khoảng 5 km. Nhà được bà con chung tay xây dựng giúp nên chẳng có gì giá trị. Bà Bình chia sẻ, hôm nào được nhiều người cho quần áo và sữa, Hiền sẽ cố đạp xe quanh xóm để tìm mẹ. Mẹ của em chẳng mấy khi ở nhà, chỉ để hai đứa con thơ tự chăm nhau. Chỉ thỉnh thoảng trời nhá nhem tối mới về ở, sáng ra lại đi lung tung.
Chẳng biết bố là ai
Do không được ăn uống đầy đủ, Hiền gầy và đen đúa. Em tâm sự: "Em phải tranh thủ lúc bé Sóc (em gái mới 14 tháng tuổi của Hiền) đang ngủ ngồi sửa lại cái lưới. Mấy hôm trước đi thả lưới nhưng chỉ được mấy con ốc. Em hi vọng mấy hôm nay nước lên sẽ bắt được con cá để về giã nhỏ cho em Sóc ăn. Đã lâu rồi bé Sóc chỉ ăn cơm nát".
Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, có tận hai cái dát giường, lí giải về điều này, Hiền buồn rầu nói: "Hai cái dát em xin về không vừa với giường nên em để dưới đất. May còn có hai dát giường chứ trước đây em với Sóc chỉ ngủ dưới đất".

Ở tuổi 13, Hiền phải gánh trách nhiệm chăm sóc em, thay cả cha lẫn mẹ
"Hôm nay em được các nhà hảo tâm hỗ trợ ít tiền và quần áo cũ. Giờ có mẹ ở nhà thì vui biết mấy. Đã mấy ngày rồi mẹ chưa về nhà. Em muốn chạy ra chợ mua ít thịt để mẹ ăn nữa. Cũng lâu rồi mẹ đi cắt cỏ thuê, rồi lang thang chỉ nhặt ăn những thứ lung tung ngoài đường", Hiền thổ lộ.
Dù xót mẹ song em hiểu, mẹ phải đi cắt cỏ mới có tiền cho hai chị em mua gạo. Ngặt nỗi, nhiều khi mẹ đi biền biệt chẳng về, Hiền phải chạy sang hàng xóm vay 20 nghìn đồng mua gạo về nấu cháo cho em.

Em thường tranh thủ học bài khi em gái đã ngủ
Hàng xóm của nhà bé Hiền kể, chị Nguyễn Thị Tuyến ( sinh năm 1977) đầu óc bất ổn. Trước đây từng làm việc trong miền Nam nhưng đột nhiên trở về với bé gái đỏ hỏn trên tay. Mẹ già 74 tuổi Phan Thị Năm không còn cách nào khác đành thay con gái chăm sóc, nuôi nấng. Nào ngờ, năm Hiền 11 tuổi, chị Tuyến đòi ra ở riêng, không cản được con, bà Năm nhờ hàng xóm dựng cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ ở lưng chừng đồi.
Nào ngờ, vừa ra riêng một thời gian, chị Tuyến lại “sưng bụng’’ rồi hạ sinh một bé gái bụ bẫm. Trong lúc bầu con thứ hai, chị Tuyến liên tục lẩm bẩm, đẻ ra sẽ đem cho bởi không có tiền nuôi, sẽ khổ cả nhà. Chỉ đến khi bé Hiền quỳ xuống cầu xin và hứa sẽ chăm sóc, mẹ của em mới đồng ý.

Mỗi khi được mọi người cho đồ ăn, quần áo, Hiền lại đạp xe quanh làng tìm mẹ để khoe
Thầy Nguyễn Sỹ Chung - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thanh An xác nhận trường hợp của em Nguyễn Thị Hiền. "Nhà trường đã tạo mọi điều kiện như miễn toàn bộ các khoản đóng góp cũng như học phí cho cho em Hiền. Ngoài ra, trường có hỗ trợ gì đều ưu tiên cho em học sinh này. Việc Hiền gửi em nhà trường cũng nắm được và thời gian nghỉ giữa tiết học, các thầy cô, bạn bè cùng Hiền ra thăm non em", thầy Chung nói.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu