Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mâu thuẫn vì một cây keo, U50 vác dao rựa ra chém hàng xóm tử vong

Nghi hàng xóm “sát hại” cây keo nhà mình, ông Trí cầm gậy sang dọa đánh nhưng không ngờ lại bị hàng xóm lôi dao rựa ra chém tử vong.

Cụ thể, khoảng 16h45 ngày 23/9, thấy cây keo lá tràm trong vườn nhà bị chặt nát, ông Nguyễn Văn Trí (48 tuổi, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, Tây Hòa, Phú Yên) rất bực mình. Ông Trí liền nghi ngờ hàng xóm là ông Lê Anh (57 tuổi) đã cố ý “sát hại” cây quý của mình.
 
Bực tức, ông Trí cầm gậy sang nhà dọa đánh ông Anh. Cũng không phải “dạng vừa”, thấy hàng xóm cầm gậy sang ông Trí liền chạy vào nhà vác dao rựa ra nghênh chiến. Sau một hồi cãi vã, hai ông lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, ông Anh đã dùng dao rựa chém vào chân ông Trí gây thương tích nặng.
 
Mâu thuẫn vì một cây keo, U50 vác dao rựa ra chém hàng xóm tử vong
Con dao rựa ông Anh dùng để chém hàng xóm
 
Thấy tiếng chửi nhau bên nhà ông Anh, hàng xóm sang can ngăn thì phát hiện ông Trí bị thương ở chân chả nhiều máu. Ngay lập tức, hàng xóm đưa ông Trí đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất nhiều máu và vết thương quá sâu nên ông Trí đã tử vong ngay sau khi được đưa vào bệnh viện Tây Hòa cấp cứu.
 
Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 25/9, đại diện UBND huyện Hòa Phú cho biết, ngay khi nhận được tin báo của nhân nhân cán bộ UBND xã đã xuống hiện trường làm việc. Đồng thời thông báo đến cơ quan Công an xã Tây Hòa và Công an huyện Tây Hòa.
 
Lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường, thu giữ vật chứng, lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời đưa ông Lê Anh về trụ sở làm việc, lấy lời khai. Ngoài ra, phía Công an cũng tiến hành khám nghiệm tử thi sau khi bệnh viện huyện Tây Hòa thông báo nạn nhân đã tử vong.
 
Cũng theo đại diện UBND xã Hòa Phú, trước khi xảy ra xô xát, cả ông Trí và ông Anh đều có uống bia rượu. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông Anh đã sang nhà xin lỗi gia đình ông Trí và đền bù một phần cho gia đình nạn nhân. Hiện Công an huyện Hòa Phú vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.
 
Mâu thuẫn vì một cây keo, U50 vác dao rựa ra chém hàng xóm tử vong
Rất nhiều vụ án mạng thương tâm xảy ra do mâu thuẫn vụn vặt giữa những người hàng xóm
 
Cũng liên quan đến những cây keo, trước đó vào cuối năm 2018 tại Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ án mạng giữa hai người hàng xóm do mâu thuẫn tranh chấp đất trồng keo. Cụ thể, vào ngày 27/10/2018, ông Nguyễn Phú Hùng (SN 1966, xã Bình Khương, huyện Bình Sơn) đến ăn sáng tại một quán ăn trên địa bàn xã. Sau khi uống rượu xong, ông Hùng ra về thì gặp ông Lê Tấn Tiến (SN 1968 – hàng xóm) bước vào quán.
 
Nhớ lại chuyện tranh chấp đất trồng keo trước đó, sẵn trong nường có men rượu, ông Hùng liền điều khiển xe máy về nhà lấy rựa rồi qua lại quán. Giữa ông Hùng và ông Tiến xảy ra cãi cọ, bất ngờ ông Hùng rút rựa chém nhiều nhát vào đầu khiến ông Tiến tử vong tại chỗ. Sau khi giết hàng xóm ông Hùng uống thuốc sâu tự tử nhưng bất thành nên đã đến Công an đầu thú.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/25/mau-thuan-vi-mot-cay-keo-u50-vac-dao-rua-ra-chem-hang-xom-tu-vong-2_25092019104252.mp4[/presscloud]
Lẻn sang nhà giết hàng xóm vì bị nghi phóng uế
 
Xem thêm: Giận không tìm được vợ, người đàn ông dùng cuốc đánh chết hàng xóm
 
Thu Nga (t/h)