Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, anh rút dao hạ sát em trai

Đang “chén anh chén chú” vui vẻ thì hai anh em xảy ra mâu thuẫn, Thắng vớ lấy con dao đâm em trai tử vong tại chỗ.

Sáng 18/11, Công an huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, đơn vị đã vào cuộc điều tra vụ anh sát hại em trai dã man xảy ra trên địa bàn huyện. Bước đầu nhận định, vụ án xảy ra do mâu thuẫn trong cuộc nhậu.
 
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17/11, sau khi uống rượu say tại nhà, Triệu Văn Tài (SN 1979, trú tại thôn Bản Đáp, xã Tân Văn, huyện Bình Gia) xảy ra mâu thuẫn cãi vã với anh Triệu Văn Thắng (SN 1975, trú cùng xã).
 
Vì trong người có hơi men và không làm chủ được bản thân nên cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thắng vớ được con dao nên đâm Tài một nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, mất nhiều máu dẫn đến tử vong tại chỗ.
 
Ngay sau khi phát hiện sự việc, hàng xóm đã trình báo lên cơ quan Công an huyện Bình Gia. Đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Văn Thắng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
 
Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, anh rút dao hạ sát em trai
Hiện trường vụ án mạng
 
Trước đó tại Hà Nội cũng từng xảy ra một vụ án tương tự. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội (PC 45), trên địa bàn phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng xảy ra vụ giết người, nạn nhân là Nguyễn Chí Cường (SN 1964, trú tại số 528, phố Vạn Kiếp, phường Bạch Đằng). Hung thủ giết người chính làm em ruột của nạn nhân – Nguyễn Chí Mạnh (SN 1969).
 
Vụ án xảy ra tại nhà anh em Cường đang sinh sống. Theo một số người dân trong phố, nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ việc người em say rượu. Trước khi xảy ra án mạng, người ta nghe thấy hai anh em to tiếng cãi vã nhau. Sau khi lời qua tiếng lại, Mạnh cầm dao chém vào chân anh trai mình khiến ông Cường gục xuống khu vực cầu thang, sau đó đập đầu vào tường. Người dân xúm lại can ngăn, đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông Cường đã tử vong sau đó.
 
Cũng theo một số người hàng xóm khác, dù đã đứng tuổi nhưng hai anh em ông Cường và Mạnh vẫn sống cùng bố mẹ. Ông Cường từng lấy vợ có 1 đứa con nhưng đã ly dị. Trong khi đó Mạnh vẫn độc thân. Cả hai là lao động tự do.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/19/mau-thuan-trong-cuoc-nhau-anh-rut-dao-ha-sat-em-trai_19112019084350.mp4[/presscloud]
Dùng búa tạ giết 2 mạng người vì... con gà thiếu cân
 
Xem thêm: Chân dung vợ “hờ” dùng búa đánh tử vong chồng vì… mâu thuẫn chuyện vay nợ xã hội đen
 
Thu Nga (t/h)