Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Mất Van Dijk, Liverpool vẫn có cách giành danh hiệu mùa này

Việc Van Dijk đứt dây chằng đầu gối và dự kiến nghỉ nhiều tháng thực sự là tổn thất khó bù đắp với Liverpool.

Tuy nhiên, cuộc sống chưa hẳn đã hoàn toàn tăm tối cho thầy HLV Jurgen Klopp. Van Dijk, dù quan trọng cỡ nào, cũng chỉ là một cá nhân thuộc một tập thể đã tỏ rõ sự quyết tâm, gắn bó dưới triều đại vừa kéo dài sang năm thứ 6 của Klopp.
 
Một đội bóng lớn là phải biết cách vươn lên trong mọi hoàn cảnh. Đội tuyển Brazil từng mất Pele, nhưng họ vẫn vô địch World Cup. Bồ Đào Nha chỉ có Ronaldo trong những phút đầu của trận chung kết EURO với Pháp, nhưng họ vẫn bước lên bục vinh quang.
 
Và Liverpool từng thiếu cả Mohamed Salah lẫn Roberto Firmino, nhưng họ vẫn đánh bại Barca 4-0 để vào chung kết và đăng quang tại Champions League.
 
 
Nhắc đến Champions League, là nhắc đến bản lĩnh của Liverpool theo thể thức đá knock-out.
 
Trong những năm tháng đằng đẵng không đủ độ dày lực lượng để lên ngôi vô địch tại hạng đấu cao nhất nước Anh, Liverpool đã rất thành công trong việc tận dụng những giải đấu ngắn hạn, ít trận đấu hơn để làm phòng trưng bày danh hiệu trở nên chật chội hơn.
 
Trước khi có được chức VĐQG thứ 19 hồi mùa hè vừa qua, Liverpool đã đoạt "tạm" 4 Cúp Liên đoàn, 3 Cúp FA, 2 Champions League, 1 Europa League, chưa kể 3 Siêu Cúp châu Âu và 2 Community Shield.
 
Không phải vô cớ mà Liverpool được mệnh danh là "Vua đấu Cúp".
 
Giờ đây, trong bối cảnh Covid hoành hành dữ dội khiến quá trình tích lũy thể lực trước mùa không thể thực hiện và hệ lụy là có thể còn xảy ra những ca chấn thương bất chợt khác sau trường hợp của Van Dijk, đoàn quân của Klopp sẽ không dễ để bảo vệ vị thế số 1 tại giải đấu trường kỳ Premiet League.
 
 
Vậy thì, thầy trò HLV Klopp còn chờ gì mà không khai thác sở trường đá Cúp? Vị chiến lược người Đức đã có mọi danh hiệu cao quý nhất cùng Liverpool, nhưng vẫn chưa giành FA Cup và Cúp Liên đoàn.
 
Và dù đã một lần đoạt Champions League, sẽ chẳng phải là thừa nếu Liverpool có thêm chức vô địch châu Âu thứ 7 vào mùa hè sang năm. 
 
Số phận có vẻ đã "chọn" The Reds khi đưa họ vào một bảng đấu khá dễ dàng. Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, có thể Van Dijk sẽ trở lại để giúp Liverpool trở nên mạnh mẽ hơn từ bán kết hoặc thậm chí là tứ kết.
 
Trận đấu với một biểu tượng cũ của Cúp C1 như Ajax vào rạng sáng mai, chính là sự khởi đầu đầy giá trị cho Liverpool ở mùa giải "lịch sử" 2020/21. 
 
Có hay không có Van Dijk, Liverpool vẫn cứ Vạn Đại.