Được biết, vụ việc hi hữu này xảy ra tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h tối ngày 10/9, người dân đã báo cáo lên cảnh sát việc phát hiện một chiếc xe máy bên rìa sông thuộc thí trấn Vũ Hà, thành phố Bảo Sơn (Vân Nam).
Bên cạnh chiếc xe bị hư hỏng nặng là một chiếc mũ bảo hiểm cùng với một đôi giày phụ nữ màu đen.

Hiện trường vụ tai nạn
Theo Sohu, khi xác định chủ nhân của chiếc xe là chị Jiang Moumou, cảnh sát đã liên hệ với chị nhưng điện thoại đã tắt, sau đó họ buộc phải kết nối với chồng của cô Jiang.
Khi biết chuyện, chồng Jiang lo lắng vô cùng. Anh cho biết vào khoảng 8h13 tối hôm đó, hai người đã cãi vã nhau qua điện thoại. Trước khi cúp máy, anh nghe thấy tiếng vợ mình hét lên, khi gọi lại xem có chuyện gì xảy ra thì không liên lạc được.
Dù đã nỗ lực tìm kiếm trong thời gian dài, đội cứu hộ vẫn không thấy bất kỳ dấu vết nào của Jiang Moumou. Cuối cùng, thông qia camera hành trình của một chiếc xe ô tô, lực lượng cảnh sát đã phát hiện ra Jiang trước khi xe của cô bị lao xuống sông.
Cụ thể, từ camera có thể thấy trước đó Jiang vừa nghe điện thoại vừa ngồi trên xe máy. Khi đó, cô đi đôi giày trắng chứ không phải giày đen như ở hiện trường. Điều này chứng tỏ, cô ta đã cố tình dàn dựng lên hiện trường của một vụ tai nạn.

Nhiều người tìm kiếm tung tích của cô Jiang
Tuy nhiên, sau hơn 40 ngày mất tích, Jiang Moumou bất ngờ đến sở cảnh sát vào ngày 22/10 để khai báo về vụ việc của mình. Theo người này, trước tối hôm đó cô có gọi cho chồng nói muốn đi mua đồ cùng bạn, cần 4000 nhân dân tệ (khoảng 13 triệu đồng) nhưng anh nhất định không cho.
Tức giận và muốn chồng phải hối hận, Jiang đã lao chiếc xe máy từ trên cầu xuống sông và tạo hiện trường vụ tai nạn rồi thản nhiên bỏ đi chơi với bạn bè.
Dù vụ việc không gây hậu quả nghiêm trọng, Jiang cũng đã nhận ra sai lầm của mình nhưng nhiều người vẫn không ngừng chỉ trích hành động của người vợ trẻ.
Theo TN/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu