Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Mảnh vỡ bí ẩn ở bờ biển Australia: Sự mất tích của máy bay MH370 sắp có lời giải?

Một người dân vô tình nhìn thấy một mảnh vỡ được cho là mảnh ghép của máy bay trên biển gần Cape Tribulation ở Bắc Queensland. Nhiều người tin rằng, đây chính là một phần của chiếc máy bay xấu số MH370.

Mới đây, những mảnh vỡ máy bay được cho là của MH370 bất ngờ được tìm thấy trên bãi biển Australia làm dấy lên làn sóng hi vọng cho người dân trên toàn thế giới. Ai cũng mong rằng, những manh mối mới toanh này sẽ là bằng chứng cho việc tìm ra nguyên nhân mất tích bí ẩn trong lịch sử hàng không của chiếc MH370.

Cụ thể là, trong một lần đi dạo tại một bãi biển gần Cape Tribulation ở Bắc Queensland, ông Mick Elcoate vô tình phát hiện ra những mảnh vỡ nhưng ông nghĩ đó là bánh lái của một chiếc thuyền. Dù vậy, ông đã cẩn thận nghiên cứu thì thấy cấu trúc của ‘bánh lái’ giống như chiếc cánh. Mick bèn xác định, đây là mảnh vỡ của một chiếc máy bay xấu số nào đó. 

 

Mảnh vỡ được cho là một phần chiếc máy bay xấu số MH370
 
Sau đó, ông đã chia sẻ tấm ảnh về mảnh ghép của chiếc máy bay xấu số lên mạng xã hội nhằm tìm kiếm câu giải đáp từ dư luận. Đa phần cho rằng, mảnh ghép này thuộc về máy bay MH370 mất tích ngày 8 tháng 3 năm 2014. Suy đoán này làm dấy lên hy vọng mới về tung tích của chiếc máy bay mất tích kì bí, liệu rằng sau 7 năm biến mất không một dấu tích, người ta sẽ tìm ra được lời giải đáp. 
 
Thế nhưng, mọi tia hi vọng sớm bị dập tắt bởi nhà nghiên cứu hàng không Mick Gilbert cho hay: “Không tìm thấy chút liên quan nào từ màu sắc, kích cỡ cho đến chất liệu của mảnh vỡ được tìm thấy với MH370’’.

Chuyên gia này giải thích thêm, nhiều khả năng đây là một phần của chiếc Air Niugini 73 đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Chuuk hồi tháng 9/2018. Còn nói nó thuộc về MH370 là hoàn toàn sai lầm, dễ gây xao động, nhũng nhiễu tâm trí của mọi người. 

Đã gần 7 năm kể từ khi chiếc máy bay với số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cất cánh chở hơn 200 hành khách nhưng chưa một ngày được trở lại.  Sự kiện kinh hoàng ngày đó, quốc tế đã huy động nhân lực để tìm kiếm, rà soát trên hơn 310.000 km2, xác định được MH370 rơi ở Ấn Độ Dương, gần tọa độ S34.2342 và E93.7875. 

Với số liệu này, có thể MH370 đã nằm sâu dưới đáy đại dương cách bờ biển Perth ở Tây Australia khoảng 2068 km. Thế nhưng, với lộ trình định sẵn từ Malaysia đến Bắc Kinh thì đường bay nào hoàn toàn khó hiểu.

Ông Byron Bailey - chuyên gia hàng không Australia cho hay: "Tôi chắc chắn cơ trưởng đã cố gắng điều hướng máy bay xa về phía nam, vị trí xa nhất có thể, và để lại càng ít mảnh vỡ càng tốt. Nếu tôi sai thì có lẽ máy bay đã bị người ngoài hành tinh lấy mất hoặc đang nằm trong nhà chứa máy bay ở đâu đó tại Kazakhstan”.

Nhà nghiên cứu hàng không Mick Gilbert khẳng định, mảnh ghép được tìm thấy ở gần Cape Tribulation Bắc Queensland không phải một phần của MH370
 
Sự biến mất vô lý của MH370 trở thành bí ẩn lớn nhất của hàng không thế giới. Hàng năm, người ta đều tổ chức cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số và tưởng nhớ lại đêm kinh hoàng đó. Một chuyến bay không bao giờ đến đích, với hàng trăm con người, mục tiêu, lí tưởng khác nhau song họ đều biến mất một cách bí ẩn, chẳng rõ sống chết ra sao.
 
Đến nay, người ta vẫn nghiên cứu không ngừng nghỉ về lí do biến mất bí ẩn này. Thế nhưng, trước hết phải xác định đây chính là lỗi kỹ thuật. Có thể các linh kiện điện tử đã bốc cháy, tràn vào máy bay khiến hành khách và phi hành đoàn ngất xỉu, từ đó xảy ra tình huống đáng tiếc. 

Cũng có giả thuyết được đặt ra, cơ trưởng MH370 - ông Zaharie Ahmad Shad đã cố tình lái chệch hướng để xảy ra tai nạn bởi bản thân đang trục trặc trong hôn nhân. Dưới áp lực cuộc sống, cơ trưởng đã quẫn trí tạo nên một bi kịch, huyền thoại trong lịch sử hàng không mà mãi chưa tìm được lời giải đáp. Hay cũng có ý kiến bình luận, chiếc máy bay là một phần của âm mưu khủng bố hoặc ngược lại, bị chặn từ xa để tránh không tặc.

Nhiều lập luận được đưa ra song vẫn chưa tìm được đáp án chính xác. Mảnh ghép được tìm thấy ở bờ biển Australia đã khiến nhiều người hi vọng, đặc biệt là thân nhân của những hành khách xấu số nhưng tất cả chỉ là sự tưởng tượng của mọi người bởi quá mong mỏi tìm ra sự thật mà thôi. Bí ẩn vẫn là bí ẩn, chờ các chuyên gia tìm được câu trả lời thích đáng, giải đáp cho mọi người trên thế giới.