Mới đây, một sự việc được chính nhà xe khách tuyến đường Cần Thơ- Đà Lạt lên tiếng chia sẻ khiến nhiều cộng đồng mạng nghe xong cũng phải "sợ bay màu" theo. Cụ thể, trên chuyến xe từ thành phố Cần Thơ di chuyển đi Đà Lạt, có 1 vị khách đã che giấu nhà xe, bất ngờ mang theo chiếc túi gồm 5 con rắn cỡ lớn lên khoang giường nằm của xe.


Chuyến xe bất đắc dĩ trở theo một túi rắn. 5 "bé Na" lẩn trốn khắp các góc khuất trên xe khiến tài xế và hành khách hoảng loạn, khiếp vía
Mãi cho tới nửa đêm, 5 "bé Na" này mới thích tẩu thoát đi chơi, lén lút bò khỏi túi và trốn trong các ngóc ngách trên khoang xe. Sự việc khiến tài xế và mấy chục hành khách được một phen "ăn đủ" hoảng loạn. Nhiều người không nén được nỗi kinh hãi khi biết lũ rắn ấy có thể bất thình lình tấn công bất cứ lúc nào vì không ai biết chúng đang lẩn trốn ở đâu.



Nhiều dân mạng phải thốt lên: nghĩ thôi đã thấy xỉu ngang xỉu dọc ra đây rồi
Ngay sau sự vụ hy hữu trên, chuyến xe "bé Na" đã thông báo ngưng hoạt động trong vài ngày để tháo dỡ hết toàn bộ băng ghế, vệ sinh cẩn thận và "truy lùng" những "bé Na" còn đi lạc.
Nghe qua thì "dở khóc dở cười" nhưng thực tế việc mang rắn hay một số động vật khác lên xe khách ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.
Trong trường hợp này, nếu không vệ sinh kỹ càng hoặc không tìm được đủ số rắn thì rất có thể hành khách trên xe sẽ bị loài bò sát ấy tấn công hoặc dọa cho sợ khiếp vía. Ngoài ra, nếu chúng ẩn nấp trong động cơ xe thì có thể dẫn đến những sự cố không mong muốn khi xe di chuyển đường dài.

Nhà xe lên tiếng, nhiều hành khách trước đây vẫn mang thú cưng lên khoang giường nằm, bất chấp quy định được đưa ra
Hiện tại, phía nhà xe khách bất đắc dĩ trên hy vọng mọi người sẽ có ý thức tuân thủ quy định không đem theo thú cưng lên khoang giường nằm. Nếu hành khách có nhu cầu vận chuyển thú cưng thì có thể xem xét ký gửi các dịch vụ vận chuyển thú cưng chuyên dụng hơn để tránh gây ra những pha "kinh hồn, bạt vía" như thế này.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu