Bị đánh giá thấp hơn đội khách Manchester United rất nhiều ở lượt 3 Champions League 2020/21, nên Istanbul đã chọn lối chơi "biết người biết ta"khi chạm trán "Quỷ đỏ".

Manchester United gây thất vọng.
Trong khi đó, dù HLV Ole Gunnar Solskjaer có 6 sự thay đổi trong đội hình ra quân của Man United trong chuyến làm khách trên đất Thổ Nhĩ Kỳ so với trận thua trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần trước nhưng Man United nhập cuộc ấn tượng khi nắm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn so với chủ nhà Istanbul Basaksehir.
Tuy nhiên, những sai lầm ở hàng thủ tiếp tục khiến Manchester United phải trả giá đắt. Ngay ở phút 12, từ đường chuyền vượt tuyến của Visca, Demba Ba thoát xuống cực nhanh trước khi dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại Henderson mở tỉ số 1-0 cho Istanbul.
Phút 40, sau pha mất bóng của Mata, Man United chịu đòn phản công và thêm một lần nữa, Dean Henderson bị đánh bại ở cự li gần. Người ghi bàn là Visca.
Thua hai bàn choáng váng ngay trong hiệp 1, HLV Solskjaer đã có những sự điều chỉnh trong hiệp 2 khi đưa Scott McTominay vào thay Axel Tuanzebe, kéo Matic chuyển xuống đá trung vệ lệch trái, đồng thời bổ sung Paul Pogba, Edinson Cavani và Mason Greenwood vào sân.
Song, những gì Manchester United làm được trong hiệp 2 chỉ là bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công Anthony Martial.
Nhận thất bại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, đây là trận thua đầu tiên của Manchester United ở mùa giải năm nay tại Champions League 2020/21.
>> Xem thêm: Huyền thoại Diego Maradona phải phẫu thuật não
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu