Nguồn tin từ đảo Mykonos, nơi Harry Maguire đang bị tạm giam, tiết lộ rằng trung vệ MU không phải là người châm ngòi cho vụ lộn xộn.
Maguire bị một nhóm CĐV đồng hương khiêu khích sau một chầu nhậu khá sâu. Và sau khi cô em gái Daisy bị ai đó dùng vật nhọn đâm vào tay, Maguire buộc lòng phải can thiệp.

Đội trưởng MU đã nhậu khá lâu trước khi xảy ra ẩu đả
Nếu sự việc chỉ dừng ở đó, Maguire đã được về nhà nghỉ ngơi chờ mùa giải mới. Tiếc rằng khi cảnh sát xuất hiện, cầu thủ trị giá 85 triệu bảng bắt đầu cư xử thiếu suy nghĩ.
Không chỉ đấm 2 cảnh sát đến chấn thương ở vùng mặt, Maguire còn bị cáo buộc đã hối lộ nhân viên thi hành công vụ.
Hy Lạp là quốc gia có những luật lệ rất nghiêm khắc, Maguire hẳn đã hiểu mình đang ở vào một tình thế khá nghiêm trọng.
Ngôi sao bóng đá người Anh đã phải ngủ 2 đêm trong đồn cảnh sát cùng 2 chiến hữu, một người 28 và một người 29 tuổi.
"Maguire bị một nhóm cả nam cả nữ, có một người mặc áo đấu của Man City, xúc phạm liên tiếp 2 tối, thứ Tư và Năm. Họ còn chửi cả Maguire", một nhân chứng kể lại.
"Những người đi cùng Maguire không kìm chế được và ẩu đả xảy ra. Vài gã thuộc nhóm bên kiađã ngã xuống sàn và bị Maguire đạp lên lưng".
"Hai cảnh sát đến hiện trường, nhưng Maguire quát lên rằng đó không phải là việc của họ".
"Cảnh sát định quật Maguire xuống nhưng anh ấy quá khỏe. Họ phải gọi thêm 3 đồng đội mới khống chế được Maguire".

Maguire đến tòa án sáng nay sau 2 đêm ngủ trong đồn cảnh sát
Maguire hiện đã được tại ngoại sau khi phải hầu tòa tại Syros, một hòn đảo gần đảo Mykonos. Chưa rõ hình phạt dành cho cầu thủ gốc Sheffield sẽ ra sao.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu