Lại nói những ngày qua, Đà Nẵng đang phải gánh chịu những áp lực nặng nề nhất, vì ở đó đang là tâm dịch, rồi những bạn trẻ thiếu hiểu biết cứ lên tiếng mỉa mai, kỳ thị, những kẻ thiếu trách nhiệm bỏ trốn khỏi khu vực cách ly… khiến bao người cứ lo lắng không thôi.
Thế nhưng, trái với những dự đoán mang tính tiêu cực, người Đà Nẵng vẫn luôn lạc quan tươi sáng, họ sẵn sàng chung tay giúp đỡ cộng đồng theo những cách bình dị nhưng vô cùng đáng yêu.

Nhiều khách sạn Đà Nẵng hỗ trợ du khách rất nhiệt tình (Ảnh: Thanh Niên)
Trên đường Nguyễn Du ở quận Hải Châu, có một khách sạn sẵn sàng miễn phí tiền phòng và bữa ăn sáng cho khách, thậm chí để họ tự sử dụng khu bếp của khách sạn để nấu ăn. Chị Phan Quỳnh, chủ khách sạn cho hay, các nhân viên bảo vệ, lễ tân, bếp và dọn phòng vẫn không nghỉ làm, thực hiện giãn cách xã hội ngay tại khách sạn để hỗ trợ du khách một cách tốt nhất.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh (Giám đốc điều hành một khách sạn khác) tâm sự, hiện có khoảng 30 du khách đang lưu trú tại khách sạn của chị. Trước dịch, giá gốc của phòng tại đây là 1.080.000 đồng/phòng 2 người. Nếu thêm người thì thêm 150.000 đồng/người
Để hỗ trợ khách bị kẹt lại, khách sạn chỉ lấy giá 300.000 đồng cho tất cả các phòng, không tính số lượng người. Ngoài ra, khách sạn còn giảm giá phần ăn xuống còn 25.000 đồng/phần. Rồi một khách sạn ở Quận Sơn Trà cũng hỗ trợ cho khách du lịch mắc kẹt lại Đà Nẵng bằng cách giảm từ 60 - 70% giá phòng cho khách và hỗ trợ ăn uống hằng ngày.
Anh Chu Văn Trung (du khách) cho hay khi có thông báo hủy vé, không thể quay về Hà Nội thì gia đình anh rất hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, khi khách sạn nơi anh ở thông báo sẽ miễn phí toàn bộ chi phí thì anh cùng gia đình vô cùng xúc động.
“Tấm lòng của người Đà Nẵng đã khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Gia đình tôi được quan tâm, hỗ trợ và đặc biệt còn được các đơn vị tặng quà giữa lúc Đà Nẵng đang khó khăn nhất. Tôi thấy đây là chuyến du lịch ý nghĩa, ấm tình người”, anh Trung chia sẻ.
“Rất mong người thân, bạn bè ở xa không quá lo lắng, ở Đà Nẵng chúng tôi được chăm sóc, hỗ trợ và một lần nữa cảm ơn TP xinh đẹp”, anh Trung cười nói.

Còn Anh Nguyễn Vũ Tuyền (36 tuổi) tâm sự, anh cũng từ Hà Nội đến Đà Nẵng du lịch cùng gia đình từ 25.7. Đến ngày 28.7, nhận được thông tin cấm bay thì vé máy bay đã đặt trước đó của anh bị hủy khiến gia đình bị kẹt lại ở Đà Nẵng.
Được ở lại lưu trú an toàn và nhận nhiều sự hỗ trợ, anh xúc động: “Ở đây, điều kiện ăn uống ngủ nghỉ khá tốt, KS hỗ trợ giảm giá phòng rất nhiều nên tôi cảm thấy rất an toàn”.
Một du khách đến từ Cộng hòa Czech kẹt lại Đà Nẵng cũng rất cảm kích khi được giúp đỡ tại đây. Anh chia sẻ thêm: “Thật may mắn khi tôi tìm được đến đây qua người bạn giới thiệu. Căn phòng tuy không quá rộng nhưng sạch sẽ và đủ cho tôi sống.”.
Vậy mới thấy, tình người ấm áp luôn tồn tại trong xã hội của chúng ta, miễn là tất cả mọi người sống chậm lại một chút để thấu hiểu, cảm thông và bao dung cho nhau. Rõ ràng, chẳng ai muốn dịch bệnh, cũng chẳng ai muốn đi chơi ở vùng có dịch, để rồi phải mắc kẹt và cách ly.
Tâm lý hoảng sợ, bất an, lo lắng… đôi lúc sẽ khiến một vài người thiếu tỉnh táo, họ bỏ trốn, họ tẩu thoát khiến dư luận lên án mãi không thôi. Trong khi đó, phần đông vẫn quyết định ở lại, cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hiểu và cảm thông, những người kinh doanh khách sạn đã lên chiến dịch giảm tiền phòng, tiền cơm. Nào ai nghĩ, những khách sạn có tiếng tăm, được đánh giá ‘sao này sao kia’ sẵn sàng cung cấp một suất ăn bình dân giá 25 ngàn. Nào ai ngờ, những căn phòng xa hoa đẹp đẽ giờ đây có thể ở rất nhiều người, giá rẻ 300 ngàn - như một nhà nghỉ bình dân, thậm chí còn miễn phí.
Trong khi nếu ‘cạn tình’, những người chủ có thể đóng cửa để bảo tồn tài sản, để tránh những thiệt hại kinh tế khi phải duy trì thêm tiền công cho nhân viên dọn dẹp, thêm tiền điện, tiền nước và những chi phí phát sinh… nếu như khách sạn vẫn còn hoạt động.
Nhưng tình người cao hơn lợi nhuận, nào ai nỡ đuổi khách của mình, nào ai nỡ làm ngơ với nhau khi dịch bệnh đang bùng phát. Chính suy nghĩ đơn giản nhưng ấm lòng ấy, mới khiến Việt Nam trở nên mạnh mẽ, trở thành nước đi đầu trong công tác chống dịch.

Hãy tin rằng, mai đây Đà Nẵng sẽ lại bình yên, thành phố xinh đẹp lại rộn rã tiếng cười và những khách sạn ấm lòng như thế sẽ được du khách đánh giá thật cao, họ sẽ được nhiều người yêu mến và tìm đến, chuyện làm ăn từ đó cũng phát đạt hơn.
Nên nhớ, trên đời có một chân lý giản đơn nhưng vô cùng đúng đắn: Cứ thoải mái cho đi, rồi sẽ được nhận lại!
Nguồn tham khảo: Thanh Niên
Bích Lân









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu