Mưa lớn trên diện rộng đã ảnh hưởng lớn tới đời sống sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt tại các tỉnh Miền Trung của nước ta. Trước tình hình phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho học sinh và sinh viên, các trường học đều đóng cửa tránh bão, đồng thời học sinh và sinh viên được khuyến nghị hạn chế ra ngoài vào lúc này.

Tại Huế, nhiều vùng chìm sâu trong cơn lũ suốt 1 tuần qua. Nhiều sinh viên gặp khó khăn khi trở về quê nên đã quyết định ở lại Huế qua mùa mưa bão. Không để học trò đói rét, mới đây Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm, thuộc trường Đại học Huế đã chủ động đón sinh viên ngoại trú trở về trường, đồng thời có những hỗ trợ về lương thực và cung cấp thực phẩm cho các sinh viên này để tránh lũ.



Gồng mình chống lũ, chống bão, Miền Trung nói chung và TP. Huế nói riêng đã phải chống chọi với tình hình lũ lụt cực nghiêm trọng. Nhiều ngôi nhà nước ngập đến tận nóc, mất mái nhà khiến nhiều nơi thậm chí bị cô lập giữa biển nước. Tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đích thân thầy Hiệu trưởng Trần Thanh Đức cùng các thầy cô đã chèo đò, lội nước cung cấp lương thực kịp thời cho sinh viên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ. Thầy cô cũng nhiệt tình trò chuyện, động viên, tiếp thêm động lực để sinh viên cố gắng vượt qua khó khăn để sớm trở lại học tập.

Được biết, phần lớn các khu nhà học của trường Đại học Nông Lâm ngập sâu trong lũ lớn, toàn bộ tầng 1 của nhiều tòa nhà chìm trong biển lũ. Ước tính thiệt hại của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lên tới khoảng 5 tỷ đồng. Tuy thiệt hại lớn như vậy, nhưng nhà trường còn phát máy nổ để sinh viên có nước sôi nấu mì tôm, hỗ trợ liên lạc với gia đình. Không chỉ thầy hiệu trưởng Trần Thanh Đức, các giảng viên cũng thường xuyên có thầy cô túc trực để đón sinh viên đến tránh lũ, tất cả đều chung một mục tiêu cao cả không để bất kỳ sinh viên nào bị bỏ lại phía sau, bị đói hay bị rét.
Trước tình hình toàn bộ thành phố Huế ngập chìm trong biển nước, lương thực và nhu yếu phẩm khan hiếm, phần vì những điểm còn bán thì chi phí tăng quá cao khiến sinh viên vốn không có nhiều điều kiện về tiền bạc khó lựa chọn. Các bạn sinh viên chỉ có hộp sữa, cái bánh mỳ ngọt, bát mỳ tôm. Thậm chí còn chia nhau từng gói đồ ăn tuy khắc nghiệt nhưng nơi đây vẫn ấm tình người ngày bão lũ.
Theo Thùy Dương/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu