Thông tin từ Thanh Niên, lúc 1 giờ 18 phút ngày 19.10, Công an H.Bố Trạch nhân được tin báo về việc xe ô tô khách mang BS 43B - 024.54 của Công ty TNHH Du lịch Quảng Hà (ở Đà Nẵng) do Phạm Quốc Cường (35 tuổi, ở Hà Tĩnh) điều khiển chạy hướng bắc - nam; trên xe chở theo 18 người, trong đó có 5 phụ nữ và 1 trẻ em.
Do trời mưa, ngập lũ nên đã đi từ đường tránh TP.Đồng Hới lên tỉnh lộ 563; đây là đường đi lên xã biên giới Trường Sơn miền tây H.Quảng Ninh.
Khi qua đoạn bị ngập lụt ở ngầm Khe Gát, thuộc tổ dân phố Chiến Thắng, TT.Nông trường Việt Trung (có biển cảnh báo) thì xe bị lũ cuốn trôi theo dòng nước lũ một đoạn khoảng 100m.
Xe bị ngập lên đến gần một nửa. Nước chảy xiết nên hành khách đi trên xe không thoát đi được.

Một cháu bé đang được lực lượng chức năng giải cứu (Ảnh cắt từ clip)
Chia sẻ với Báo Đất Việt, anh Lại Ngọc Hoàn, một hành khách trên xe kể lại đêm kinh hoàng: ‘Xe vừa đi vào đoạn nông trường Việt Trung thì dòng nước chảy xiết khiến đầu xe đã bị đẩy qua phải, xe bị quay một vòng và bị nước đẩy đi khoảng hơn 300 mét sau đó mắc kẹt giữa dòng nước đang chảy xối xả.
Lúc đó trên xe mọi người hầu như đang ngủ, chỉ có tôi và một vài người thức. Xe bị lũ cuốn, nước tràn vào xe khiến mọi người giật mình tỉnh giấc. Trong lúc hoảng loạn, nhiều người chỉ muốn tìm cách nhanh thoát ra ngoài.

Công tác cứu hộ vô cùng khó khăn do trời tối, nước chảy xiết - Ảnh: VNN
Cũng theo hành khách, trong 30 phút ngồi trên nóc xe, mọi người vô cùng hoảng loạn, đặc biệt là tình cảnh của cháu bé và phụ nữ, khiến cho tất cả vô cùng hoang mang và xót xa tột độ. Khi lực lượng cứu hộ đến, mọi người mới hy vọng mình sẽ sống.
Vào thời điểm phát hiện xe bị lũ cuốn, hành khách trên xe vẫn đang ngủ, nhà xe đã đánh thức chúng tôi dậy. Tuy nhiên, nước ngập xe mất điện, cửa xe không mở được, mọi người phải phá kính trèo lên nóc xe chờ cứu hộ tới, khoảng 30 phút sau thì có cứu hộ lao đến.”, anh Hoàn kể.
Vị trí của xe khách lúc đó cách bờ khoảng 15 mét nhưng vì đã khuya, trời mưa lớn và nước chảy xiết nên không ai có thể bơi vào bờ được. Nhà xe cùng hành khách đã đập cửa kính và tháo nóc xe để leo lên trên cầu cứu.


Hành khách hoảng loạn kêu cứu
Nhận được tin báo, Công an H.Bố Trạch đã chỉ đạo lực lượng địa phương đến ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, đồng thời huy động tối đa lực lượng ứng trực tại Công an huyện, gồm 100 cán bộ chiến sĩ cùng 5 xe ô tô và các trang thiết bị cứu hộ cần thiết đến hiện trường.
Lực lượng cứu hộ phải di chuyển từ đường chính theo lối mòn, sau đó đi bộ một một đoạn dài, mất mấy phút và lội qua một đoạn ngập nước lũ mới đến được vị trí xe khách bị trôi. Quanh khu vực vị trí chiếc xe bị trôi xuống nước chảy rất xiết, và dâng ngập khu vực vườn cao su xung quanh.
Vì từ bờ ra vị trí chiếc xe bị ngăn cách bởi nước lũ chảy rất xiết và đêm tối nên cuộc giải cứu khá căng thẳng. Ban đầu, 1 thành viên cứu hộ cầm dây thừng bơi ra được chiếc xe, sau đó đập kính, cột dây vào xe rồi tổ chức cho người đi trên xe níu dây vào. Những người đầu tiên hoảng loạn và vội vàng nên lao xuống cầm dây bơi qua gây lo lắng cho các thành viên cứu hộ.
Những người sau thì ổn định hơn, được mang áo phao và cầm phao tròn, đồng thời có buộc thêm dây trên phao tròn để đội cứu hộ kéo qua. Nhiều thành viên cứu hộ cũng bơi qua chiếc xe khách để tổ chức đưa người xuống.

Nhờ sự có mặt kịp thời của các cán bộ chiến sĩ mà cả đoàn được cứu an toàn - Ảnh: Tiin
Mọi người lúc đó được trang bị đầy đủ áo phao, phụ nữ và người già được ưu tiên giải cứu trước, trẻ em được đặt vào ba lô để lực lượng cứu hộ đưa vào bờ.
Đến khoảng hơn 5 giờ sáng, toàn bộ mọi người trên xe đã được giải cứu an toàn và đưa về bệnh xá của thị trấn Nông Trường Việt Trung để được chăm sóc sức khỏe. Người dân địa phương cũng như các cán bộ, bác sĩ tại bệnh xá đã giúp đỡ các nạn nhân áo quần khô và đồ ăn, giúp mọi người ổn định tinh thần.
‘Biết là mưa lũ nguy hiểm, nhưng tôi phải vào Huế để tiếp tục làm việc, thi công công trình cao tốc Cam Lộ - La Sơn cho kịp tiến độ. Khi xe bị nước cuốn, tôi rất hoảng loạn và sợ nhưng rất may đã được cứu kịp thời. Tôi và mọi người trên xe rất biết ơn các đồng chí cứu hộ đêm qua đã giúp tất cả an toàn' - anh Hoàn chia sẻ.
Cũng theo Đất Việt, may mắn đến hiện tại, các hành khách đã ổn định hơn về sức khỏe và tinh thần. Nhà xe đã bố trí xe trung chuyển đưa hành khách tiếp tục hành trình của mình.
Nhiều người bày tỏ xúc động trước tinh thần dũng cảm, mưu trí của các lực lượng tham gia cứu nạn kịp thời giúp người dân thoát khỏi lũ dữ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Thủy - phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: "Đoạn đường này bị ngập do mưa lũ từ mấy hôm nay. Chúng tôi đã cảnh báo ôtô không đi qua nhưng vẫn chưa biết tại sao tài xế lại cố đi qua đoạn đường ngập nước lũ".
Theo TTO, VNN, Đất Việt









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu