Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lỹ Nhã Kỳ buồn bã gục đầu, Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Phương Lê bật khóc trong lễ tưởng niệm Minh Lộc

Sáng 14/3, nhiều nghệ sĩ Việt đã có mặt tại lễ tưởng niệm để tiễn đưa người bạn, người em, người đồng nghiệp thân thiết Phan Minh Lộc.

Sáng nay (14/3), lễ tưởng niệm và cầu siêu cho chuyên gia trang điểm nổi tiếng Phan Minh Lộc đã được tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm (quận 3, TP.HCM). Tro cốt của anh hiện cũng đang an vị tại khu bảo tháp xá lợi cộng đồng bên trong chùa.

Lúc sinh thời, Phan Minh Lộc được mệnh danh là 'phù thủy trang điểm' bởi tài năng 'họa mặt' xuất chúng. Anh có mối quan hệ thân thiết, cũng như được nhiều nghệ sĩ Việt tin tưởng và thường xuyên mời cộng tác. Cũng bởi vậy, trong lễ tưởng niệm của anh, nhiều sao Việt như Lý Nhã Kỳ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Phương Lê, Trân Đài đã nén đau thương, tới từ sớm để cầu nguyện và nói lời tiễn biệt lần cuối.

Mẹ Minh Lộc đau đớn, suy sụp trước sự ra đi đột ngột của con trai.

Hoa hậu Phương Lê có mặt từ sớm, xúc động nắm chặt tay mẹ của người bạn quá cố.

 

Ông bầu Vũ Khắc Tiệp ngồi lặng lẽ 1 góc, đọc kinh cầu nguyện cho Minh Lộc.

 

Hoa hậu chuyển giới Trân Đài cũng có mặt tại lễ tưởng niệm.

 

Hoa hậu Đặng Thu Thảo không kìm được nước mắt khi tâm sự cùng mẹ Minh Lộc.

 

Cô chia sẻ: 'Nhớ lại nhiều kỷ niệm cùng anh, nhớ lại những gì cả hai đã trải qua cùng nhau gần 8 năm qua, tôi tự trách mình tại sao lại để tâm những điều không đáng. Tôi vô cùng hối hận vì đã quan tâm anh ít hơn những gì mình có thể. Cầu mong anh yên nghỉ. Em xin lỗi anh'.

 

Đặng Thu Thảo khóc không ngừng trong suốt buổi lễ.

Nàng hậu nén đau thương thắp nhang cầu nguyện cho Minh Lộc.

Dù đã có mặt trong lễ cúng thất trước đó, Lý Nhã Kỳ vẫn gác lại mọi công chuyện để tới dự lễ tưởng niệm người bạn quá cố.

Cô buồn bã cúi đầu trước di ảnh Minh Lộc.

 

Lý Nhã Kỳ chia buồn cùng mẹ người bạn quá cố.

 

Ngân Khánh cũng đau buồn tới tiễn đưa Minh Lộc.

Theo thông tin từ gia đình, Minh Lộc không may qua đời do chứng suy tim, trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/1 âm lịch (tức ngày 1/3 dương lịch). Mẹ Minh Lộc cho hay, trước lúc ra đi, anh có gọi điện về xin gặp vì quá nhớ mẹ. 'Phù thủy' trang điểm đi rất thanh thản, chỉ nhớ và muốn gặp mẹ.

Sự ra đi đột ngột, lặng lẽ ở tuổi 35 của Phan Minh Lộc khiến ai nấy đều không khỏi xót xa, thương tiếc.