Ngành tư pháp Trung Quốc đánh giá, vụ án Tất Lệ Mai giết người yêu bằng thuốc độc không phải là vụ án lớn trong lịch sử nhưng nó khiến dư luận kinh hoàng khi kẻ sát nhân bị xử tử và được chuyển đến cơ sở an táng thì thi thể bất ngờ ngồi dậy. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến ai cũng choáng váng, tưởng như đang xem một bộ phim kinh dị.
Ngày 1/4/2005, Tòa án Nhân dân huyện Phương Chính (tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc) tuyên án tử hình đối với một cặp nam nữ, trong đó có Tất Lệ Mai. Bị cáo Tất chính là người xuống tay sát hại bạn trai là Tưởng Lai Nghĩa.
Theo hồ sơ án, Tất Lệ Mai sinh ra và lớn lên ở nông thôn. Vì cuộc sống khó khăn nên Tất bỏ học khi vừa vào cấp 2. Nhưng bù lại, Tất có vẻ ngoài xinh đẹp hơn người, mới 14, 15 tuổi đã được nhiều chàng trai để ý.

Chỉ vì muốn theo người đàn ông khác mà Tất nhẫn tâm sát hại bạn trai
Sau nhiều năm làm lụng tiết kiệm, tháng 4/2003, Tất quyết định mở một thẩm mỹ viện mang tên mình. Nhờ kinh doanh thẩm mỹ viện mà Tất quen được Tưởng Lai Nghĩa. Nạn nhân lớn hơn Tất 3 tuổi.
Tưởng Lai Nghĩa là con ông Tưởng Phú Quý (64 tuổi) - một người nông dân tốt bụng. Suốt 10 năm sau khi kết hôn, vợ chồng ông Tưởng Phú Quý không có con. 5 năm tiếp đó, vợ chồng ông phải cắt thuốc uống chữa vô sinh và ít lâu sau Tưởng Lai Nghĩa chào đời. Ông Tưởng vô cùng yêu thương cậu con trai này, luôn muốn làm những điều tốt đẹp cho con. Thậm chí ông còn bán cả nhà để con có thể học đại học. Tưởng Lai Nghĩa trở thành người duy nhất trong làng được học đại học.
Năm 2004, Tưởng Lai Nghĩa về nhà và thông báo cho bố mẹ biết đang hẹn hò với Tất Lệ Mai. Điều này khiến vợ chồng ông Tưởng rất vui mừng, họ bắt đầu dành dụm tiền để đợi ngày tổ chức đám cưới cho con.
Khi gia đình Tưởng Lai Nghĩa đang vô cùng vui mừng vì sự xuất hiện của Tất thì cô ta lại thay lòng. Thời điểm đó tại cửa tiệm xuất hiện một vị khách giàu có nên cô ta nổi lòng tham, quyết tâm bỏ Tưởng Lai Nghĩa dù anh đã nhiều lần níu kéo.
Đến ngày 19/6/2004, Tưởng Lai Nghĩa đến tìm Tất Lệ Mai bày tỏ ý muốn nối lại tình cảm. Hơn nửa tháng sau (8/7/2004), người dân địa phương phát hiện xác nam thanh niên với nhiều xương bị gãy, có dấu hiệu phân hủy ở dưới vực núi nên báo Cảnh sát.
Cảnh sát vào cuộc điều tra xác định nạn nhân là Tưởng Lai Nghĩa. Thời gian tử vong vào khoảng 15 ngày trước. Cảnh sát tiến hành lần theo manh mối thì tìm được Tất Lệ Mai nhưng khi đó cô đã rời khỏi nơi cư trú. Tất không còn ở Quảng Châu mà đã di chuyển đến Thâm Quyến. Cảnh sát nhanh chóng đến Thâm Quyến bắt giữ Tất Lệ Mai về quy án.
Tại cơ quan điều tra, Tất khai, ngày xảy ra án mạng, cô ta đã hẹn Tưởng Lai Nghĩa đến vay tiền. Sau đó, Tất dẫn bạn trai vào một khu rừng vắng vẻ. Tại đây, cô ta đầu độc nạn nhân với chất độc trong 1 chai coca.
Khi xác định nạn nhân đã chết, cô ta lấy sạch tiền bạc, tư trang rồi đẩy xác nạn nhân xuống vực núi. Để trốn tránh sự truy đuổi của cảnh sát, Tất Lệ Mai tiếp tục lừa đảo một người bạn trai khác số tiền 200 nghìn Nhân dân tệ rồi bỏ trốn đến Thâm Quyến. Tại đây, cô ta chuẩn bị kế hoạch bỏ trốn sang Hong Kong nhưng không thành.
Ngày 28/12/2004, Tất Lệ Mai bị tuyên án tử hình, bồi thường 100 nghìn Nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân. Nhưng không ai ngờ được, cô ta lại sốt sót 1 cách phi thường sau khi bị thi hành án.
Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 1/4/2005, Tất Lệ Mai bị đưa lên pháp trường để hành quyết. Khi cơ quan chức năng chuẩn bị hành hình thì ông Tưởng Phú Quý lao đến vừa khóc vừa nói: "Hãy để tôi tự tay đánh giết ả! Đánh chết con yêu tinh này để báo thù cho con trai tôi". Lực lượng chức năng phải nhanh chóng kéo ông Tưởng ra để tránh ảnh hưởng đến việc thi hành án.

Thi thể Tất bật dậy trong lò hỏa táng khiến ai cũng khiếp sợ
Sau khi công tố viên và pháp y xác nhận hai phạm nhân (trong đó có Tất Lệ Mai) đã chết thì bắt đầu chụp ảnh lại rồi đưa hai thi thể rời đi. Bố mẹ, người thân của Tất Lệ Mai chờ đợi ở nơi hỏa táng, nhìn con gái bị đưa vào là hỏa táng mà không kìm được nước mắt.
Tuy nhiên, ngay sau đó, từ trong cửa lò hỏa táng vọng ra một giọng ú ớ đáng sợ. Những người bên ngoài bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn. Họ nhìn chằm chằm vào cửa lò thì thấy thi thể của Tất Lệ Mai ngồi dậy trên bàn, máu chảy từ miệng và sau ót. Các bác sĩ pháp y đứng từ xa quan sát thì thấy Tất Lệ Mai chuyển động, không giống như người đã chết.
Tất mở miệng ú ớ kêu nhưng không thể nói thành lời, ả chỉ gật đầu. Sau đó người ta mới biết, đầu lưỡi của Tất bị tổn thương nên không nói chuyện được nhưng cô ta vẫn sống.
Lúc này các thành viên trong gia đình Tất quỳ lại, van xin vị thẩm phán: "Tất Lệ Mai không chết khi hành hình, chứng tỏ Tất Lệ Mai không nên chết".
Tuy nhiên, mặc người nhà ăn nỉ, lực lượng chức năng vẫn quyết định thi hành án lần 2. Tại lò hỏa táng, 2 cảnh sát rút súng bắn 2 phát vào đầu Tất. Nữ ác nhân xinh đẹp như hoa kết thúc cuộc đời oan nghiệt của mình ở tuổi 22.
Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu